Rùng mình 5 "lời nguyền" ám ảnh hoàng gia: Nhà diệt vong, nhà chịu đựng 400 năm mới hết kiếp

Nhim2k81067

New member
358d79c4f67312db81d8.jpg


Các thành viên hoàng gia đều chịu nhiều biến cố, trắc trở từ những "lời nguyền" có từ xa xưa.

Nói đến hoàng gia là nghĩ ngay đến cuộc sống sang chảnh, ăn diện vương giả, ai cũng phải ngưỡng mộ trầm trồ. Nhưng má ơi, đằng sau cánh cửa cung điện lại là những bí mật đen tối không phải ai cũng biết đâu!

Nhiều hoàng gia đã liên tục hứng chịu những bi kịch, tang thương khiến họ buộc phải tin rằng có những "lời nguyền" đang đeo bám, gieo rắc nỗi đau khổ cho các thành viên trong gia đình. Giờ cùng khám phá những câu chuyện rợn người nhất nhé:

**Hoàng gia Monaco – Khi hôn nhân là... mission impossible **

Grimaldi là gia tộc đang nắm quyền trong hoàng gia Monaco từ năm 1297. Theo tờ Tatler, có mấy phiên bản khác nhau về lời nguyền tàn khốc này.

Nhưng phiên bản hot nhất là chuyện Hoàng tử Rainier I bắt cóc một cô gái vào thế kỷ 13 khiến nàng uất hận cực độ. Trước khi ra đi, cô đã nguyền rủa: "Dòng họ Grimaldi sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân". Ơ hay, nghe sao drama thế!

d528719f4ea4efa9c3c4.png


Hoàng tử Rainier I

Và thật sự thì các thành viên hoàng gia Monaco đều không có cuộc sống hôn nhân như ý. Công chúa Stephanie, con gái út của Vương phi Grace Kelly và Thân vương Rainier III có tình duyên lận đận vô cùng. Hôn nhân đầu chỉ kéo dài được một năm. Người tình thứ hai cũng không phải là bến đỗ cuối cùng.

Vương phi Caroline xứ Hannover, chị gái Thân vương Monaco cũng chẳng khá hơn. Chồng đầu ly hôn sau 2 năm. Cuộc hôn nhân thứ 2 tưởng chừng viên mãn thì chồng đột ngột qua đời sau vụ tai nạn hàng hải. Hiện tại, bà đang sống bình lặng bên người chồng thứ ba. Chúc bình an nhé!

02f3303b3542b0e771aa.jpg


Vương phi Caroline xứ Hannover có cuộc sống hôn nhân trắc trở

**Hoàng gia Nepal – 10 đời rồi... bay màu **

Theo New York Times, Nepal trở thành quốc gia có chủ quyền vào những năm 1700, do Prithvi Narayan Shah cai trị. Ngày xửa ngày xưa, nhà vua đã ban cho một vị ẩn sĩ bát sữa có mùi vị... hơi bị gì đó. Vị ẩn sĩ uống vào rồi nôn ra luôn trước mặt nhà vua.

Vua thì chê bai và xa lánh. Plot twist là vị ẩn sĩ này chính là thần Gorakhnath, ông thấy bị xúc phạm khi nhà vua né tránh bãi nôn của mình. Lời nguyền được đưa ra: chế độ quân chủ Nepal sẽ chỉ tồn tại được 10 thế hệ thôi!

Và không may, "lời nguyền" đã ứng nghiệm thật. Vào ngày 1/6/2001, Thái tử Dipendra gây ra vụ thảm sát chấn động thế giới khi lấy đi 9 mạng người bao gồm cha mẹ và anh chị em. Sau đó Thái tử tự sát kết liễu cuộc đời mình. Nhiều nguồn tin phân tích là vì ông không được lấy người con gái mình yêu. Thương thay!

09270462ec0d7149db0d.jpg


Thái tử Dipendra thảm sát cả gia đình vì không lấy được người con gái mình yêu

Về sau hoàng gia Nepal tiếp tục tồn tại cho đến khi chính thức tan rã vào năm 2008. Triều đại kéo dài đúng 10 thế hệ như lời nguyền. Rợn người!

**Hoàng gia Wadiyar (Ấn Độ) – 400 năm không có con trai, nghe đã thấy sợ **

Wadiyar là gia đình hoàng gia duy nhất ở Ấn Độ đã cai trị hợp pháp một đế chế kéo dài 5 thế kỷ. Hiện tại các thành viên vẫn đang có cuộc sống quyền quý tại cung điện tráng lệ ở Mysore. Đặc biệt, gia tộc này nổi tiếng với lời nguyền đeo bám suốt 400 năm với nỗi ám ảnh không có người thừa kế.

Lời nguyền bắt đầu từ một sự kiện gây chấn động. Vào năm 1612, vùng đất Mysore được cai trị bởi vua Tirumalaraja. Ông sau đó mắc bệnh hiểm nghèo khiến sức khỏe suy kiệt.

2f7a56edcb4d132bb6f4.png


Vợ chồng vua Tirumalaraja

Lợi dụng cơ hội, gia tộc Wadiyar nổi lên và sát hại người thừa kế của vua Tirumalaraja, giam giữ các thành viên còn lại. Một ngày nọ, Hoàng hậu Alamelamma, vợ của cựu vương quyết định bỏ trốn nhưng bị đuổi giết tận cùng.

Trước khi nhảy xuống sông tự vẫn, bà Alamelamma đưa ra lời nguyền đầy cay độc: "Ta nguyền rủa các vị vua Mysore sẽ không bao giờ có con nối dõi".

Và thật kỳ lạ, lời nguyền này ứng nghiệm, trở thành nỗi ám ảnh của cả gia tộc hơn 400 năm qua. Kể từ đó, các đời vua của gia tộc Wadiyar đều không có con trai nối dõi, họ đành nhận nuôi hoặc đưa các cháu trai, anh em họ lên làm người thừa kế. Mãi về sau, lời nguyền mới được hóa giải khi một nàng dâu hoàng gia hạ sinh bé trai nối dõi tông đường. Phew!

**Hoàng tộc Habsburg – Gen di truyền "bug" trầm trọng **

Nhà vua Franz Joseph I, từ hoàng tộc Habsburg có thế lực nhất lịch sử châu Âu, được cho là dính lời nguyền. Tương truyền, sau khi hoàng đế hành quyết một thiếu niên, mẹ cậu tức giận và thốt lên: "Cầu mong thiên đường và địa ngục hãy đốt cháy hạnh phúc của ông. Xin cho cả gia tộc phải bị diệt vong, những đứa con của ông sẽ bị hủy hoại. Và ông phải sống trong cô đơn và đau buồn khủng khiếp".

Và sau đó, trong suốt thời gian dài, người ta hoang mang lo sợ khi trẻ em ra đời trong hoàng tộc Habsburg thường tử vong hoặc mắc một loạt bệnh di truyền, khiến chúng trở thành người tàn tật nặng.

5d2e092d55e82554b744.jpg


Những thành viên trong gia tộc Habsburg đều có vấn đề về sức khỏe

Trong đó, ông Carlos II - vị vua Habsburg cuối cùng của Tây Ban Nha bị bệnh động kinh, có nhiều vấn đề về xương và trí thông minh. Bên cạnh đó, ông còn có phần hàm dưới nhô ra quá nhiều so với hàm trên, nghiêm trọng tới mức gây cản trở việc nói và khó có thể ăn uống hay ngậm miệng.

Tuy nhiên, về sau các nghiên cứu cho biết, những bất hạnh này xuất phát từ hậu quả của hôn nhân cận huyết. Các vị vua đều kết hôn với chính người thân trong gia đình, gây hệ lụy là những đứa trẻ sinh ra sẽ không lành lặn hay sống lâu. Science doesn't lie!

**Hoàng gia Coburg (Anh) – Căn bệnh máu khó đông lan rộng **

Antoinette de Kohary, một phụ nữ quý tộc Hungary được gả vào gia tộc Coburg, Vương quốc Anh. Một người họ hàng ganh tỵ với sự giàu có và hạnh phúc mà Kohary nhận được nên đã buông ra lời nguyền rằng cả gia đình nhà chồng Kohary sau này sẽ mắc căn bệnh khủng khiếp.

Trên thực tế, Nữ hoàng Anh Victoria là người đầu tiên mắc căn bệnh hemophilia (rối loạn đông máu hiếm gặp). Nữ hoàng có 9 người con và họ kết hôn với các thành viên hoàng gia khác nhau. Một trong số đó không may mang phải căn bệnh di truyền này.

cacd3fc297aea9191d2e.jpg


Antoinette de Kohary

Trong số các hoàng tử bị bệnh máu khó đông, người con thứ 8 của bà Victoria là Hoàng tử Leopold đã mất năm 31 tuổi do xuất huyết não sau khi bị ngã. Công chúa Alice kết hôn với Hoàng tử Louis xứ Hesse - Darmstadt. Con trai của Công chúa Alice là Friedrich cũng qua đời vì không thể cầm máu khi có vết rách nhỏ ở tai.

Nguồn: Grunge

6014414220fe350b561c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top