NgocStar6097
New member
Chị em ơi, showbiz Hong Kong lại nổ drama "căng đét" khi Lam Khiết Anh — ngọc nữ một thời — tố thẳng mặt ngôi sao gạo cội Tăng Chí Vỹ và tài tử quá cố Đặng Quang Vinh từng xâm hại mình
Mới đây, một clip phỏng vấn nữ diễn viên Lam Khiết Anh bất ngờ viral trên Weibo, khiến netizen xứ Trung "rần rần" thảo luận. Đáng chú ý, clip này được quay năm 2013 khi chị vẫn còn tỉnh táo hoàn toàn về tinh thần nhé!
Trong clip, Lam Khiết Anh không ngại ngùng mà chỉ mặt gọi tên hai nhân vật nổi tiếng từng cưỡng bức mình: tài tử quá cố Đặng Quang Vinh và ngôi sao gạo cội kiêm nhà sản xuất Tăng Chí Vỹ.
Theo lời kể của chị, vụ việc với Đặng Quang Vinh xảy ra cách đây khoảng 20-30 năm. Còn chuyện với Tăng Chí Vỹ diễn ra ở Singapore khi họ cùng đi quay phim.
Trước khi sự việc xảy ra, Lam Khiết Anh và Tăng Chí Vỹ có uống rượu. "Uống xong tôi về phòng, khóa cửa trong rồi nhưng không hiểu sao ông ấy lại có chìa khóa. Đó không phải khách sạn mà là một căn hộ hai tầng đấy", chị kể lại.
Chị còn khẳng định Tăng Chí Vỹ không phải say rượu mà như bị "ma nhập": "Uống nhiều thì phải mệt và chỉ muốn ngủ chứ sao còn tỉnh táo lấy khóa, gõ cửa phòng người khác rồi làm chuyện đó được?"
Sau vụ việc, Lam Khiết Anh phải đi khám bác sĩ vì sợ có thai, và được cho uống thuốc tránh thai khẩn cấp luôn.
Về lý do không báo cảnh sát, chị chia sẻ: "Nếu báo thì ông ấy sẽ gặp phiền phức to lắm, thôi thì tôi coi như ông ấy không tự chủ được, cũng là trường hợp bất đắc dĩ". Nhưng từ đó đến giờ, Tăng Chí Vỹ chưa một lần xin lỗi chị
Hiện tại, những chia sẻ trong clip đang gây bão mạng xã hội. Còn nam diễn viên Tăng Chí Vỹ thì vẫn... im thin thít, chưa lên tiếng gì cả.
Nhắc đến Lam Khiết Anh, nhiều người sẽ nhớ ngay danh hiệu "Hoa đán TVB" hay "Ngọc nữ Hong Kong" những năm 1990. Chị còn nổi đình nổi đám với vai Nhện tinh "Xuân Thập Tam Nương" trong bom tấn hài "Đại thoại Tây Du" của Châu Tinh Trì đấy!
Thế nhưng sự nghiệp của chị tàn lụi nhanh chóng vì bệnh tật. Có nguồn tin cho hay việc hai người bạn trai qua đời đã khiến chị suy sụp nặng nề. Sau đó chị còn yêu thêm 2 người nữa, nhưng lúc sắp cưới thì lại bị bỏ rơi (đau lòng quá trời )
Thêm vào đó, chuyện cha mẹ lần lượt mất và việc hai lần bị cưỡng hiếp càng khiến Lam Khiết Anh rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chị bị trầm cảm, thần kinh bất ổn, thậm chí nhiều lần muốn tự tử. Sau đó, chị sống những ngày nửa tỉnh nửa mê, lang thang đầu đường xó chợ...
Nguồn: soha.vn