Chuyện này nghe mà lạnh gáy luôn đó mọi người ơi! Một thượng sĩ quân đội Hàn Quốc ngoài 30 tuổi vừa bị đưa ra tòa với cáo buộc giết người sau khi bỏ mặc vợ mình trong tình trạng nguy kịch suốt nhiều tháng trời. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng cực kỳ kinh hoàng, toàn thân loét tì đè nghiêm trọng, thậm chí còn có cả giòi
Ngày 16/12, Viện kiểm sát quân đội Hàn Quốc đã chính thức khởi tố thượng sĩ A thuộc đơn vị thiết giáp đóng tại Paju, tỉnh Gyeonggi. Cáo buộc chính là giết người, còn có thêm tội dự phòng là bỏ mặc dẫn đến chết người phòng trường hợp tòa không công nhận tội danh đầu.
Theo Viện kiểm sát, hành vi của A hoàn toàn có thể cấu thành tội giết người vì đã không làm những việc cần thiết mà lẽ ra phải làm. Phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Câu chuyện thương tâm bắt đầu từ tháng 8 khi chị B (vợ của A, cũng ngoài 30 tuổi) bắt đầu xuất hiện các vết loét tì đè trên cơ thể. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng nhưng A đã không làm gì cả - không đưa đi bệnh viện, không chăm sóc, không gì hết!
Mãi đến ngày 17/11, khi thấy vợ "có dấu hiệu mất ý thức", A mới chịu gọi cấp cứu 119. Và cảnh tượng mà đội cấp cứu chứng kiến thật sự ám ảnh: chị B nằm trong tình trạng toàn thân ngập chất thải, chi dưới nhiễm trùng nặng, da hoại tử nghiêm trọng và cả giòi bò lúc nhúc
Chị B được đưa đến bệnh viện tại quận Ilsan Seo, thành phố Goyang nhưng đã ngừng tim trên đường đi. Đến hôm sau thì chị qua đời do nhiễm trùng huyết. Bệnh viện nghi ngờ có dấu hiệu bỏ mặc nên đã báo cảnh sát ngay.
Điều tra cho thấy từ tháng 8, chị B đã gặp vấn đề về tinh thần, khả năng vận động suy giảm dần và dẫn đến loét tì đè lan khắp cơ thể.
Viện kiểm sát quân đội sẽ tập trung chứng minh liệu A có biết rõ tình trạng nguy kịch của vợ nhưng vẫn cố tình bỏ mặc không?
Plot twist còn twist hơn nữa! Trong chương trình "Những câu hỏi chưa có lời giải" của SBS phát sóng ngày 13, A khai với cảnh sát rằng "không biết tình trạng vợ nghiêm trọng đến vậy". Nghe mà bực mình á! Chị gái nạn nhân đã bức xúc: "Để em tôi ra nông nỗi này, rốt cuộc người chồng đã làm gì?"
Bác sĩ Kang Nam Gyu, chuyên khoa cấp cứu tham gia chương trình cho biết: "Nếu được đưa đến bệnh viện sớm hơn khoảng 10 ngày thì có thể đã sống sót. Đây là người trẻ, khỏe mạnh nên vẫn có cơ hội hồi sức".
Nhưng điều đáng sợ nhất là phát hiện của bác sĩ: "Phần mông bị hoại tử do loét tì đè, nhưng vai, bụng và chân là hoại tử viêm do nguyên nhân khác. Hoại tử ở vai phải là vết thương mới, có dấu hiệu do vật sắc gây ra. Trên phim CT, từ xương sườn số 1 đến số 6 đều bị gãy. Xương sườn số 1 và 2 không thể gãy chỉ do cấp cứu. Điều này cho thấy có thể có ngoại lực tác động, không loại trừ khả năng bị bạo hành".
Và detail khiến netizen nổi giận: khoảng 20 ngày trước khi chị B qua đời, vào tháng 10, A đã hai lần trong hai ngày liên tiếp đưa chó nuôi bị viêm ruột đến bệnh viện thú y điều trị. Tức là chó có bệnh thì lo chạy chữa ngay, còn vợ thì bỏ mặc???
Nguồn: genk.vn
Ngày 16/12, Viện kiểm sát quân đội Hàn Quốc đã chính thức khởi tố thượng sĩ A thuộc đơn vị thiết giáp đóng tại Paju, tỉnh Gyeonggi. Cáo buộc chính là giết người, còn có thêm tội dự phòng là bỏ mặc dẫn đến chết người phòng trường hợp tòa không công nhận tội danh đầu.
Theo Viện kiểm sát, hành vi của A hoàn toàn có thể cấu thành tội giết người vì đã không làm những việc cần thiết mà lẽ ra phải làm. Phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Câu chuyện thương tâm bắt đầu từ tháng 8 khi chị B (vợ của A, cũng ngoài 30 tuổi) bắt đầu xuất hiện các vết loét tì đè trên cơ thể. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng nhưng A đã không làm gì cả - không đưa đi bệnh viện, không chăm sóc, không gì hết!
Mãi đến ngày 17/11, khi thấy vợ "có dấu hiệu mất ý thức", A mới chịu gọi cấp cứu 119. Và cảnh tượng mà đội cấp cứu chứng kiến thật sự ám ảnh: chị B nằm trong tình trạng toàn thân ngập chất thải, chi dưới nhiễm trùng nặng, da hoại tử nghiêm trọng và cả giòi bò lúc nhúc
Chị B được đưa đến bệnh viện tại quận Ilsan Seo, thành phố Goyang nhưng đã ngừng tim trên đường đi. Đến hôm sau thì chị qua đời do nhiễm trùng huyết. Bệnh viện nghi ngờ có dấu hiệu bỏ mặc nên đã báo cảnh sát ngay.
Điều tra cho thấy từ tháng 8, chị B đã gặp vấn đề về tinh thần, khả năng vận động suy giảm dần và dẫn đến loét tì đè lan khắp cơ thể.
Viện kiểm sát quân đội sẽ tập trung chứng minh liệu A có biết rõ tình trạng nguy kịch của vợ nhưng vẫn cố tình bỏ mặc không?
Plot twist còn twist hơn nữa! Trong chương trình "Những câu hỏi chưa có lời giải" của SBS phát sóng ngày 13, A khai với cảnh sát rằng "không biết tình trạng vợ nghiêm trọng đến vậy". Nghe mà bực mình á! Chị gái nạn nhân đã bức xúc: "Để em tôi ra nông nỗi này, rốt cuộc người chồng đã làm gì?"
Bác sĩ Kang Nam Gyu, chuyên khoa cấp cứu tham gia chương trình cho biết: "Nếu được đưa đến bệnh viện sớm hơn khoảng 10 ngày thì có thể đã sống sót. Đây là người trẻ, khỏe mạnh nên vẫn có cơ hội hồi sức".
Nhưng điều đáng sợ nhất là phát hiện của bác sĩ: "Phần mông bị hoại tử do loét tì đè, nhưng vai, bụng và chân là hoại tử viêm do nguyên nhân khác. Hoại tử ở vai phải là vết thương mới, có dấu hiệu do vật sắc gây ra. Trên phim CT, từ xương sườn số 1 đến số 6 đều bị gãy. Xương sườn số 1 và 2 không thể gãy chỉ do cấp cứu. Điều này cho thấy có thể có ngoại lực tác động, không loại trừ khả năng bị bạo hành".
Và detail khiến netizen nổi giận: khoảng 20 ngày trước khi chị B qua đời, vào tháng 10, A đã hai lần trong hai ngày liên tiếp đưa chó nuôi bị viêm ruột đến bệnh viện thú y điều trị. Tức là chó có bệnh thì lo chạy chữa ngay, còn vợ thì bỏ mặc???
Nguồn: genk.vn