Dạo này drama trong lớp học cũng căng không kém gì phim truyền hình Chuyện là một nam học viên từ chối nộp phạt 100k tại lớp học tiếng Anh ở Hà Nội, xong xảy ra cãi vã cực gắt với cô giáo. Dù chưa rõ ngọn ngành ra sao, nhưng những lời lẽ trong clip đã khiến netizen sốc nặng và lên án ầm ầm luôn.
Tối ngày 5/5, MXH liên tục share đoạn clip dài hơn 2 phút rưỡi ghi lại màn đấu khẩu căng đét giữa một giáo viên trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội với một nam học viên. Theo như nội dung thì chuyện bắt đầu từ việc cô giáo yêu cầu nam thanh niên phải nộp phạt 100k vì không làm bài tập về nhà, vi phạm nhiều lần trong cam kết giữa hai bên.
Lúc này, học viên nam lên tiếng xin cô giáo bỏ qua thì cô lập tức nói với vẻ khó chịu rõ mồn một: "Anh không nói nữa, anh dừng lại. Một là anh đóng phạt, hai là lớp dừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên của anh. Khẩn trương, 100 nghìn, nhanh lên!".
Nam học viên bức xúc đáp trả: "Gì mà cứ nhì nhèo đòi tiền mãi thế, lừa đảo à. Vào đây để học chứ để xin tiền à?". Lúc này, cô giáo đã tức điên người, đổi luôn cách xưng hô và bắt đầu lớn tiếng: "Mày nói ai là lừa đảo hả?", "Ra ngoài kia có 1 hay 10 trung tâm thì người ta cũng không biến mày từ 1 con lợn thành 1 con người được đâu"; "Học như mày không bao giờ khá được"...
Ối giời ơi, nghe mà rùng mình luôn á!
Clip: Cô giáo tiếng Anh tranh cãi cùng nam học viên trong lớp học - Nguồn: FB P.N
Sau đó, khi bị nam sinh phản bác về thái độ, cô giáo thẳng thừng đáp: "Tao không quan tâm đến cái gọi là tư cách, ở Việt Nam này không có ai hơn tao về tư cách đâu. Đây là sân chơi của tao, luật của tao, mày không đóng phạt thì mày ra ngoài. Đây là lần thứ mấy mày vi phạm? Mày là thằng đàn ông mày đã ký cái cam kết mày còn không làm à".
Càng về cuối, drama giữa cô giáo và nam học viên càng leo thang không phanh. Cô giáo nhất quyết đòi học viên phải đóng tiền phạt rồi cút khỏi lớp, còn nam học viên cũng không chịu kém, đứng dậy đáp trả nhiều câu sỗ sàng, ném luôn sách vở lên phía bục giảng rồi bỏ đi. Drama level max!
Đoạn clip này được đăng tải bởi tài khoản Facebook tên P.N cho biết anh và người trong clip cùng học tiếng Anh ở trung tâm này và bức xúc vì: "Ai đời đã bắt con người ta đóng cả khóa học gần chục triệu rồi còn tự nghĩ ra trò để phạt tiền phụ thu của học viên. Bạn tôi bức xúc nên mới to tiếng. Trong khi nó làm bài rồi, mà quên nên hôm sau nộp thì bà ý không cho mà cứ bảo nó không làm xong bắt nộp tiền.
Mà công nhận không ai đòi dai như bà này. Thằng bạn tôi cũng cay, không đóng, nó cãi luôn, việc gì phải sợ. Đã muốn moi tiền còn kiếm cớ, lúc nào cũng lôi cái cam kết ra để nói".
P.N còn cho biết thêm, khi vào học ở đây phải ký cam kết nhưng: "Cứ nghĩ là biên lai thu tiền hay quy định mấy cái vớ vẩn nên ký luôn rảnh đâu mà đọc. Thế nào cứ vi phạm thì auto đóng tiền, cái gì cũng 100k trở lên". Ủa vậy là bẫy luôn rồi á?
Rất nhiều người shocked trước màn cãi vã này, hành xử của cả 2 "nhân vật chính" đều bị chê là thiếu chuẩn mực.
Anh H.N comment: "Sự việc đã xảy ra chắc chắn cả 2 bên đều có lỗi. Anh kia có lỗi là dù sao người kia cũng là giáo viên đang dạy mình. Nếu người ta chưa đến mức xúc phạm danh dự nhân phẩm mình thì mình cũng không nên xúc phạm người ta trước, không nên nói người ta là lèo nhèo, rồi lừa đảo.
Còn chị này cũng phải tự nhìn nhận lại phương pháp đào tạo cứng nhắc, khắc nghiệt của chị, có nhất thiết phải căng thẳng thế khi học viên chưa làm bài không? Tại sao cứ khi nào học viên không làm theo yêu cầu thì auto là học viên sai? Biết đâu do chị dạy không đủ hay, không đủ dễ hiểu, không truyền cảm hứng học được cho học viên nên họ không hứng thú học? Thế thì đấy là lỗi của chị đấy chứ, nhẽ ra người bị phạt 100k phải là chị chứ? Nếu chị cứ khăng khăng cho rằng kiến thức mình là chuẩn và cách dạy của mình đã là rất chuẩn thì chị sai rồi đấy. 1 người có kiến thức như chị ngoài xã hội kia nhan nhản, nhưng để là 1 người giáo viên thì bên cạnh kiến thức người ta còn cần cả khả năng truyền đạt dễ hiểu, sinh động, khả năng truyền lửa ham mê học tập cho học viên nữa.
Thời đại nào rồi mà còn giáo dục bằng đòn roi, bằng sự khắc nghiệt phong kiến như thế? Thêm nữa, dù anh kia nói nặng lời trước, nhưng bản thân chị là giáo viên mà không khiến cho học viên tôn trọng, nể mình, còn không giữ được văn hóa lời ăn tiếng nói trong môi trường giáo dục thì rõ ràng chưa đủ tư cách làm giáo viên, chưa đủ tư cách để dạy người khác.
Giáo viên được người ta gọi là thầy vì để làm một người giáo viên khó lắm chị ạ, nếu trong đầu chỉ có một đống kiến thức thì hơn gì một quyển sách vô tri vô giác nhưng biết nói đâu? Hy vọng chị tự nhìn nhận lại và tự điều chỉnh được bản thân đúng đắn hơn để có thể tiếp tục mang kiến thức của mình tạo giá trị cho xã hội. Chúc chị bình tĩnh, sáng suốt vượt qua khó khăn hiện tại và sớm tìm được sự thay đổi đúng đắn hơn để thành công hơn trong công việc".
Qua tìm hiểu, cô giáo xuất hiện trong đoạn clip có tên N.K.T - một giáo viên giảng dạy tại trung tâm tiếng Anh M. có địa chỉ tại Hà Nội. Chỉ sau vài giờ đoạn clip được share chóng mặt trên MXH, hàng nghìn comment chỉ trích liên tục tăng lên theo thời gian. Các clip dạy tiếng Anh trên Youtube của cô T. cũng tiếp tục nhận hàng trăm comment lên án của cộng đồng. Những "câu nói bất hủ" của cô giáo này cũng trở thành đề tài chế ảnh trên mạng luôn rồi.
Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, hiện tại cô giáo này đã khóa trang Facebook cá nhân, phóng viên nhiều lần liên lạc vào số điện thoại của cô T. nhưng cô không nghe máy.
Nguồn: kenh14.vn