KhoaiPho3801
New member
Ối giời ơi! Venezuela vừa trải qua một đêm kinh hoàng khi hứng chịu liên tiếp hai trận động đất siêu mạnh 7.1 và 7.5 độ Richter
Đây được coi là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất đập vào quốc gia Nam Mỹ này trong hơn 100 năm qua luôn các bạn ơi!
Mọi chuyện xảy ra vào tối muộn ngày 24-6. Các tòa nhà rung lắc dữ dội khiến người dân hoảng loạn chạy tán loạn ra ngoài. Những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng ớn lạnh người: xe cộ rung như sắp vỡ vụn, khói bụi mịt mù khắp đường phố, bên trong nhiều tòa nhà thì nát bét
Ngay cả người dân ở thủ đô Caracas cũng cảm nhận rõ mồn một sự rung chuyển kinh hoàng. Nhiều khu phố đông đúc tại thủ đô chìm ngập trong những cột bụi khổng lồ. Người dân đổ ùa ra đường trong trạng thái hoảng loạn, bàng hoàng khi chứng kiến những bức tường to đùng đổ sập rầm rầm.
Anh Roberto Damas, một cư dân tại Caracas, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Tòa nhà chao đảo mạnh từ bên này sang bên kia. Thật không thể tin nổi luôn, sức công phá quá là khủng khiếp! Chúng tôi đang đi thì bị hất tung lên, mọi thứ trong căn hộ đều rơi xuống ầm ầm. May quá chúng tôi kịp thoát ra ngoài"
Theo tờ The Mirror, trận động đất đầu tiên có cường độ 7.1 độ Richter. Nhưng chưa hết đâu! Chỉ vài phút sau, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) tiếp tục ghi nhận một cơn địa chấn khác còn mạnh hơn nữa, lên tới 7.5 độ luôn
Tâm chấn của trận thứ hai nằm ở độ sâu 10 km, cách thị trấn Morón khoảng 16 km về phía Tây nam. Ảnh hưởng từ các trận động đất dữ dội này còn làm hư hại cả sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia nữa chứ.
Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết chấn động có thể cảm nhận được ở nhiều bang, theo hãng tin AP.
Trong đó, khu vực Altamira ở thủ đô Caracas đang rơi vào "tình trạng báo động đỏ" do nhiều nhà dân và tòa nhà đổ sập hoàn toàn.
Hiện tại, các lực lượng cứu hộ đang tranh thủ từng giây phút để đào bới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Caracas, hi vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống sót
Anh Cabello cũng kêu gọi người dân tuyệt đối phải ở lại ngoài trời vì các dư chấn tiếp theo có thể làm sập luôn những cấu trúc đã bị hư hại rồi.
Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đưa ra cảnh báo đáng lo ngại: "Nhiều khả năng sẽ có thương vong lớn về người và thiệt hại nặng nề về tài sản. Đây có thể là một thảm họa trên diện rộng"
Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (NWS), trận động đất đầu tiên xảy ra ngay sau 22 giờ, tâm chấn ở độ sâu 10 km.
Cơ quan này cảnh báo khẩn: "Dựa trên các thông số sơ bộ, sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện trong vòng bán kính 300 km tính từ tâm chấn". Các vùng bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Venezuela, Bonaire, Curacao và Aruba.
Bên cạnh đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đặt tại Mỹ phát đi cảnh báo sóng thần đối với quần đảo Virgin, trong khi chính quyền Cộng hòa Dominica cũng đưa ra cảnh báo tương tự cho hòn đảo này. Một lệnh cảnh báo áp dụng cho Puerto Rico thì nhanh chóng được gỡ bỏ.
Nguồn: soha.vn
Đây được coi là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất đập vào quốc gia Nam Mỹ này trong hơn 100 năm qua luôn các bạn ơi!
Mọi chuyện xảy ra vào tối muộn ngày 24-6. Các tòa nhà rung lắc dữ dội khiến người dân hoảng loạn chạy tán loạn ra ngoài. Những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng ớn lạnh người: xe cộ rung như sắp vỡ vụn, khói bụi mịt mù khắp đường phố, bên trong nhiều tòa nhà thì nát bét
Ngay cả người dân ở thủ đô Caracas cũng cảm nhận rõ mồn một sự rung chuyển kinh hoàng. Nhiều khu phố đông đúc tại thủ đô chìm ngập trong những cột bụi khổng lồ. Người dân đổ ùa ra đường trong trạng thái hoảng loạn, bàng hoàng khi chứng kiến những bức tường to đùng đổ sập rầm rầm.
Anh Roberto Damas, một cư dân tại Caracas, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Tòa nhà chao đảo mạnh từ bên này sang bên kia. Thật không thể tin nổi luôn, sức công phá quá là khủng khiếp! Chúng tôi đang đi thì bị hất tung lên, mọi thứ trong căn hộ đều rơi xuống ầm ầm. May quá chúng tôi kịp thoát ra ngoài"
Theo tờ The Mirror, trận động đất đầu tiên có cường độ 7.1 độ Richter. Nhưng chưa hết đâu! Chỉ vài phút sau, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) tiếp tục ghi nhận một cơn địa chấn khác còn mạnh hơn nữa, lên tới 7.5 độ luôn
Tâm chấn của trận thứ hai nằm ở độ sâu 10 km, cách thị trấn Morón khoảng 16 km về phía Tây nam. Ảnh hưởng từ các trận động đất dữ dội này còn làm hư hại cả sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia nữa chứ.
Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết chấn động có thể cảm nhận được ở nhiều bang, theo hãng tin AP.
Trong đó, khu vực Altamira ở thủ đô Caracas đang rơi vào "tình trạng báo động đỏ" do nhiều nhà dân và tòa nhà đổ sập hoàn toàn.
Hiện tại, các lực lượng cứu hộ đang tranh thủ từng giây phút để đào bới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Caracas, hi vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống sót
Anh Cabello cũng kêu gọi người dân tuyệt đối phải ở lại ngoài trời vì các dư chấn tiếp theo có thể làm sập luôn những cấu trúc đã bị hư hại rồi.
Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đưa ra cảnh báo đáng lo ngại: "Nhiều khả năng sẽ có thương vong lớn về người và thiệt hại nặng nề về tài sản. Đây có thể là một thảm họa trên diện rộng"
Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (NWS), trận động đất đầu tiên xảy ra ngay sau 22 giờ, tâm chấn ở độ sâu 10 km.
Cơ quan này cảnh báo khẩn: "Dựa trên các thông số sơ bộ, sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện trong vòng bán kính 300 km tính từ tâm chấn". Các vùng bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Venezuela, Bonaire, Curacao và Aruba.
Bên cạnh đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đặt tại Mỹ phát đi cảnh báo sóng thần đối với quần đảo Virgin, trong khi chính quyền Cộng hòa Dominica cũng đưa ra cảnh báo tương tự cho hòn đảo này. Một lệnh cảnh báo áp dụng cho Puerto Rico thì nhanh chóng được gỡ bỏ.
Nguồn: soha.vn