Nằm giữa Ấn Độ Dương, phía Đông châu Phi, Madagascar chính là xứ sở của biết bao điều kỳ diệu mà bạn không thể tưởng tượng nổi! Đi lung tung trên những con đường mòn trong thị trấn hay lạc vào bất kỳ ngôi làng hẻo lánh nào, bạn cũng sẽ bắt gặp một loài cây với cấu tạo "hack não" toàn tập: Ngọn cắm xuống đất, rễ thì chổng lên trời - đó chính là cây bao báp (Baobabs) huyền thoại!
Với thân hình bự tổ bố, cứng cáp và sức sống mãnh liệt đến kinh ngạc, loài cây này được coi là biểu tượng của Madagascar, đồng thời tượng trưng cho tinh thần đấu tranh sinh tồn bất khuất của con người châu Phi giữa điều kiện tự nhiên khô cằn, khắc nghiệt. Và đặc biệt, những hàng cây bao báp ở đây đang là địa điểm check-in hot hit không thể bỏ lỡ với hội mê xê dịch! Nổi tiếng nhất phải kể ngay đến Đại lộ bao báp (Avenue of Baobabs) - cái tên nghe thôi đã thấy xịn rồi!
Vậy tại sao loài cây này lại có ngoại hình "độc lạ" đến vậy? Người dân bản địa có một truyền thuyết siêu thú vị: Ngày xưa, cây bao báp được tạo ra với hình dáng xinh đẹp tuyệt trần, hoa thì đẹp, lá thì xanh tươi mơn mởn. Nhưng vì quá tự cao tự đại về nhan sắc của mình, chúng cứ đi khoe khoang với đủ thứ loài cây khác. Thấy vậy, Chúa trời quyết định "phạt" bằng cách lộn ngược chúng xuống để dạy cho một bài học về sự khiêm tốn! Đúng là "cao đến đâu mà khoe hoài"
Hiện nay, khoảng 3/4 số lượng cây bao báp trên thế giới đều "an cư lạc nghiệp" tại Madagascar. Chính vì thế, chỉ cần nhắc đến cây bao báp là người ta nghĩ ngay đến đảo quốc châu Phi này! Cây bao báp có tuổi thọ khủng hơn 800 năm (đúng là "già gân" thật sự ), chiều cao trung bình từ 25-30m với cấu tạo "lộn ngược" so với những loài cây thường thấy. Chính vẻ ngoài độc nhất vô nhị này đã biến loài cây thành background sống ảo cực "ngầu" mà giới blogger du lịch ai cũng phải săn lùng!
Tìm cây bao báp ở Madagascar thì không khó lắm đâu, nhưng nếu muốn có tấm hình "ảo diệu" nhất với hàng cây khổng lồ này, bạn nhất định phải ghé Đại lộ bao báp - thánh địa của loài cây mọc ngược! Tip nhỏ cho hội mê sống ảo: Thời điểm để chụp hình đẹp nhất là vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn nha. Lúc này nắng nhẹ nhàng, không gắt, vừa đẹp da vừa có ánh sáng "thần thánh" để bạn thả dáng sống ảo cực mạnh!
Cùng ngắm thêm những hình ảnh check-in tuyệt đẹp tại rừng bao báp kỳ vĩ ở Madagascar nhé:
Nguồn: kenh14.vn