Sau khi vòng Bán kết CKTG 2023 khép lại, hai cái tên lọt vào trận chung kết chính là Weibo Gaming (WBG) và T1. Còn Bilibili Gaming (BLG) và JD Gaming (JDG) thì phải dừng chân, đặc biệt là JDG - đội tuyển từng mơ ước "Grand Slam" đầy huy hoàng giờ đây chỉ còn là giấc mơ xa vời
Sau trận đấu, cộng đồng mạng đã chỉ ra vô số lý do cho thất bại của JDG: 369 và Knight chơi chưa tốt, Kanavi mắc lỗi nghiêm trọng ở ván 4, hay T1 quá đỉnh cao... Nhưng theo góc nhìn của Ruler, có một lý do "chí mạng" nhất khiến JDG phải "ngậm ngùi" ra về!
"Tôi nghĩ Bard trong tay Keria đóng vai trò rất quan trọng ở trận đấu vừa rồi. Cậu ấy có thể đảo đường một cách thoải mái còn Hỗ Trợ bên JDG thì phải ở lại đường với tôi. Điều này khiến Gumayusi và tôi có khoảng cách không nhỏ về mặt kinh nghiệm. T1 dường như vượt trội hơn chúng tôi ở việc phát triển lối chơi từ vị trí Đường Dưới. Hơn nữa, Keria sử dụng chiêu cuối của Bard rất tốt và tạo ra nhiều sự khó chịu, khiến chúng tôi rất khó giao tranh" - Ruler chia sẻ với báo giới.
Thật sự khi xem lại trận đấu giữa T1 và JDG, phải công nhận rằng Bard trong tay Keria quá là OP luôn! Ngay từ pha giao tranh đầu tiên ở ván 1, chiêu cuối Thiên Mệnh Khả Biến đã "đóng băng" 3 thành viên JDG, mở đường cho T1 chiến thắng. Độ "khó chịu" này còn tiếp diễn ở ván 4 khi Keria liên tục "bắt" được các thành viên JDG đi lẻ bằng kỹ năng này.
Có lẽ JDG quá tập trung vào những tướng như Senna, Ashe hay Renata Glasc của Keria ở trận đấu với LNG Esports mà lơ là với Bard rồi Kết quả là T1 đã "dạy cho một bài học" khi Bard trở thành chìa khóa chiến thắng. Chính vì thế mà Keria xứng đáng được bầu chọn là MVP của trận Bán kết này!
Nguồn: gamek.vn