KemXanh8026
New member
Napoli thua Fiorentina 1-3 ngay tại hang ổ San Paolo, fan hâm mộ giờ đã hết kiên nhẫn với HLV Rudi Garcia luôn rồi! Trong khi CĐV "nổi điên" thì vị thầy người Pháp này lại đổ lỗi cho... tâm lý cầu thủ chứ không phải chiến thuật của ông. Ủa nghe sao sao ấy nhỉ?
Một đêm Halloween kinh hoàng của Napoli
Sau trận thua đáng tiếc 2-3 trước Real Madrid ở Champions League giữa tuần, Napoli tiếp tục "about" ngay trên sân nhà khi đối đầu Fiorentina tại Serie A. Các chàng trai áo xanh ra sân với bộ đồ Halloween xịn sò, nhưng chính họ mới là người... thấy ma trước
Josip Brekalo mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 7. ĐKVĐ Serie A kịp gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 5 hiệp 1 nhờ cú đá phạt đền của Victor Osimhen. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu, Napoli phải ôm hận với tỷ số 1-3 trong tiếng la ó của khán giả nhà
Chiến thuật "ngẫu hứng" của HLV Garcia
Giờ đây Napoli chỉ đứng thứ 5 trên BXH Serie A sau 8 vòng đấu. Báo chí Italia nhận xét rằng hình ảnh "bá đạo" của Napoli dưới thời cựu HLV Luciano Spalletti mùa trước giờ đã... bay màu với người kế nhiệm Rudi Garcia rồi
Tuy vẫn chơi theo sơ đồ 4-3-3 nhưng lối chơi của Napoli giờ yếu và lủng củng vô cùng. Đỉnh điểm là khi Zambo Anguissa chấn thương phút 31, ông Garcia cho trung phong Giacomo Raspadori vào sân thay thế nhưng lại... xếp đá tiền vệ??? Đợi Matteo Politano ra thì lại đẩy Raspadori lên chơi tiền đạo cánh. Ông còn "xáo nước" khi đưa Khvicha Kvaratskhelia sang đá cánh phải luôn
Nhưng "chấn động" nhất chính là việc ông rút cả 3 trụ cột (Victor Osimhen, Stanislav Lobotka và Piotr Zielinski) khỏi sân lúc đang bị dẫn 1-2. Ai ngờ được logic này cơ chứ?
Báo chí Italia "diss" không thương tiếc
Tờ Sportitalia nhận định thẳng thừng: "Việc thay ba người của ông Garcia là sự ngẫu hứng. Mọi người có thể thấy kế hoạch của HLV Vincenzo Italiano ở Fiorentina rất rõ ràng và cũng nhận ra ông Garcia chẳng có kế hoạch nào cho Napoli. Ông Garcia cần có sự khiêm tốn và nhận ra những sai sót của mình". Uầy, nói thẳng mà "chát" quá đi!
HLV Garcia: "Không phải lỗi của tôi"
Thế nhưng ông Garcia lại có góc nhìn... khác hẳn. Ông cho rằng trận thua này là do tâm lý dẫn tới những sai sót ở hàng phòng ngự chứ không phải về chiến thuật của ông. Hàng thủ mắc lỗi ở những bàn thua, trong lúc sức tấn công không đủ mạnh. Osimhen bỏ lỡ cơ hội đưa tỷ số lên 2-1 cho Napoli. Còn ở bàn thua thứ 3 là do toàn đội nôn nóng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ 2-2 nên có nhiều khoảng trống ở phía sau bị Fiorentina khai thác thành công.
Ông lý giải việc kéo Raspadori đá ở tuyến giữa vì cần tập trung kiểm soát bóng. Napoli thua vì các cầu thủ quá vội vàng nên lối chơi không đúng như kế hoạch chuẩn bị.
Nguồn: soha.vn