Ruby Franke - YouTuber "dạy làm mẹ" bị tố hành hạ con ruột đến rợn người

NangXanh849

New member
f5272e69dd7e0ce82a70.jpg


Chị em ơi, vụ này kinh khủng quá mức luôn á! Ruby Franke - cựu YouTuber từng nổi đình nổi đám với nội dung chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, cùng đồng bọn Jodi Hildebrandt vừa bị phơi bày hành vi cực kỳ ghê rợn với chính con đẻ của mình.

Theo lệnh khám xét mới nhất từ tòa án, Ruby Franke và cộng sự Hildebrandt đã bị buộc tội bạo hành bằng cách trói cậu con trai 12 tuổi bằng dây thừng, rồi đổ ớt cayenne và mật ong lên vết thương của bé. Trời ơi, đọc mà sởn gai ốc luôn á!

Cả hai hiện bị buộc tội tới 6 tội danh nghiêm trọng liên quan đến lạm dụng trẻ em, trong đó có các cáo buộc liên quan đến con gái 10 tuổi và con trai 12 tuổi của Franke.

fc924b9637561ff998f8.jpg


Trong lệnh bắt giữ mà tờ Salt Lake Tribune thu thập được, cảnh sát cho biết cậu con trai 12 tuổi của Franke đã trốn thoát vào ngày 30/8 sau khi bị trói bằng dây thừng tại nhà của Hildebrandt ở Ivins, Utah. Cậu bé đã khai với chính quyền rằng chính Hildebrandt đã trói cậu lại.

Còn đau lòng hơn nữa là cậu bé còn khai với cảnh sát rằng cả hai người này đã tìm cách "chữa trị" vết thương trên cơ thể cậu bằng ớt cayenne và mật ong. Nghĩ sao mà ra được cách hành hạ tàn nhẫn vậy trời?

Theo AP, cảnh sát đã tìm thấy những chiếc bát chứa hỗn hợp mật ong và ớt cayenne, cùng một căn phòng bị khóa ở tầng hầm, ba sợi dây, hai còng tay, băng dính, màng bọc thực phẩm, một cuốn nhật ký và một số giấy tờ.

Các tài liệu tòa án cho thấy cảnh sát Utah đã có ít nhất 5 lần tiếp xúc với Franke trong những năm gần đây, trước khi cô ta bị bắt vào tháng 8 với 6 tội danh lạm dụng trẻ em.

Theo tờ Salt Lake Tribune, khi con trai của Franke trốn thoát sang nhà hàng xóm, cảnh sát mô tả trong lệnh khám xét rằng cậu bé "có vẻ hốc hác" và "gầy yếu bất thường". Các con của Franke đã được nhà nước giám hộ kể từ đó.

Franke và Hildebrandt từng đạt được thành công khủng trên YouTube với kênh 8 Passengers, bắt đầu xây dựng từ năm 2015 và đạt đỉnh cao khoảng 2,5 triệu người đăng ký. Kênh đã ngừng hoạt động vào năm 2023.

Hai người phụ nữ này vẫn chưa đưa ra lời bào chữa nào trong vụ án.

Franke là một bà mẹ 41 tuổi theo đạo Mormon đến từ Ivins, Utah. Mặc dù hoạt động tích cực trên nhiều nền tảng mạng xã hội, cô được biết đến nhiều nhất với kênh YouTube từng cực hot một thời - 8 Passengers.

Trong hơn 1.000 video kể từ khi kênh ra mắt vào năm 2015, Franke đã ghi lại những chi tiết hàng ngày về cuộc sống gia đình, thu hút được gần 2,3 triệu người đăng ký trong khoảng 8 năm.

Một số video được xem nhiều nhất cho thấy các con của cô đang ở trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất của tuổi thiếu niên (học cách cạo râu, thử quần áo mới, đối mặt với tuổi dậy thì...).

5832fb730da4bdbec603.jpg


Kênh 8 Passengers đã bị xóa khỏi YouTube vào đầu năm nay. Không có lý do chính thức nào được công bố, nhưng việc gỡ kênh diễn ra đúng lúc Franke bị chỉ trích dữ dội về cách nuôi dạy con và bị nghi ngờ có hành vi lạm dụng.

Ngay cả trước khi có tin Franke bị bắt, đã có rất nhiều nhà sáng tạo nội dung khác liệt kê chi tiết từng khoảnh khắc về hành vi được cho là cực kỳ toxic của cô ta với các con.

Một số lời chỉ trích hoàn toàn nhắm vào phong cách làm nội dung, cho rằng Franke là một trong hàng trăm người sáng tạo nội dung ép buộc trẻ em khi chúng còn quá nhỏ để đồng ý, đánh đổi quyền riêng tư của con mình để kiếm tiền.

Nhưng những chỉ trích khác về 8 Passengers tập trung đặc biệt vào cá nhân Franke và cách nuôi dạy con cái cực kỳ nghiêm khắc của cô này - cho rằng cô đã công khai lạm dụng con mình trước hàng triệu khán giả.

Trong một video đăng vào tháng 6/2020, cậu con trai 15 tuổi của Franke cho biết cậu đã ngủ trên một chiếc ghế lười trong 7 tháng sau khi bị cấm vào phòng ngủ chung vì chơi khăm em trai mình. 7 tháng đấy mọi người ơi!

Trong một cuộc phỏng vấn với Insider, Franke đã bảo vệ quyết định thu hồi "đặc quyền phòng ngủ" của con trai mình, nhưng nói thêm rằng cậu thiếu niên đã tự chọn như vậy. (Ừ thì... tin sao được )

Trong một video khác, Franke nói rằng cô đã từ chối mang thức ăn cho đứa con 6 tuổi của mình sau khi bé quên bữa trưa ở nhà. Cô cũng bảo vệ động thái đó, cho rằng cần phải dạy con gái về trách nhiệm cá nhân và rằng con sẽ được cho ăn ngay khi về nhà.

Vụ việc này thật sự làm cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ. Hy vọng công lý sẽ được thực thi đúng đắn và các bé sẽ được bảo vệ an toàn!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top