KemLili9977
New member
Sau một ngày đáng xấu hổ khác tại Old Trafford, Man United của Amorim có thể đang thể hiện tệ hơn so với mức lương và giá cả của họ, so với hầu hết các đội khác trên thế giới luôn nha!
Ruben Amorim đã sai rồi các bạn ơi! Và nếu có thể có mối lo ngại rộng hơn là Amorim đã sai khi cố nhồi nhét một hệ thống lên đám cầu thủ có vẻ không hợp với nó, khi cố thay đổi quá nhiều và quá nhanh, đơn giản là trở thành người sai ở sai nơi, sai thời điểm, thì đánh giá của ông về một Manchester United đang loay hoay cũng không đúng nốt.
"Chúng tôi có lẽ là đội tệ nhất trong lịch sử Manchester United" ông nói, còn thêm câu mỉa mai "Đây rồi: các tiêu đề của các bạn báo chí". Và khi người quản lý thả thính kiểu này, các tiêu đề sẽ theo sau thôi rồi. Nhưng nói như Amorim rõ ràng là chưa đủ toàn diện. Ông chỉ mới đánh giá về một Man United ở trận thua 1-3 trước Brighton mà quên mất đội bóng này còn có một vị thế rộng hơn nhiều.
HLV Amorim có thể đã không vượt qua được bài kiểm tra lịch sử này. Man United của ông được thiết lập để chứng minh rằng họ là đội tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League luôn. "Các bạn đang có một HLV mới đang mất nhiều hơn HLV trước", Amorim nói. "Hãy tưởng tượng về điều đó." Có vẻ như Erik ten Hag đã chạm đáy cho Man United khi đưa họ xuống vị trí thứ tám, thành tích thấp nhất của họ tại Premier League. Bây giờ Man United của Amorim kém vị trí thứ tám đến 10 điểm nha mọi người! Họ đang đạt trung bình 1 điểm mỗi trận dưới thời HLV người Bồ Đào Nha. 11 điểm sau 11 trận, và thành tích gần đây của họ thậm chí còn tệ hơn, với 4 điểm trong sáu trận gần nhất.
Nhưng tệ nhất trong lịch sử của họ là gì nhỉ? Newton Heath, khi họ còn mang cái tên này, chỉ kiếm được 14 điểm vào năm 1893-94. Giống như đội bóng hiện tại, họ đã thua sáu trong số 12 trận đấu đầu tiên trên sân nhà. Man United cũng đã rất ảm đạm trong hầu hết những năm 1930. Họ đã để thủng lưới 115 bàn trong khi xuống hạng vào năm 1931-32. Hai năm sau, họ đứng thứ 20 ở Giải hạng 2, suýt nữa xuống hạng 3 miền Bắc. Vào mùa giải mà cố danh thủ Denis Law, người vừa mới mất, gia nhập, họ đã kết thúc ở vị trí thứ 19 ở Giải hạng 1, mặc dù đã cứu vãn được vị trí này bằng chiến thắng tại Cúp FA và khi câu lạc bộ đang xây dựng lại sau Thảm họa hàng không Munich.
Còn nữa nè, Man United đã xuống hạng vào năm 1973-74, sáu năm sau khi giành được Cúp C1 đấy. Alex Stepney và Brian Kidd, hai trong số những người đã tỏa sáng trong trận chung kết năm 1968 chính là những người đã đặt vòng hoa cho Law trước trận đá với Brighton. Sir Alex Ferguson, người cũng có mặt trong trận này, đã dẫn dắt Man United lên vị trí thứ 13 vào mùa giải 1989-90, mặc dù chiến thắng tại Cúp FA mùa giải đó là chất xúc tác cho một giai đoạn thành công chưa từng có.
Tóm lại, đây chưa phải là Man United tệ nhất lịch sử. Nhưng...
HLV Ferguson đã nghỉ hưu với 22 lần liên tiếp lọt vào top 3, với lần đầu tiên là khi HLV Amorim mới chỉ 7 tuổi. Điều đó tạo nên bối cảnh cho sự đánh giá bi quan của ông. Trong nhiều thế hệ, kịch bản tệ nhất là thứ ba, sau đó là thứ sáu, thứ bảy hoặc thứ tám mà các HLV thời hậu Ferguson đã đưa đội bóng dần đi xuống. Nhưng cần phải nhớ là toàn bộ khuôn khổ của bóng đá đã thay đổi rồi nha. Man United đã có quy mô và sự hùng vĩ trong phần lớn lịch sử của họ, chắc chắn là kể từ khi Sir Matt Busby được bổ nhiệm vào năm 1945, và có nhiều nguồn lực hơn hầu hết các đội bóng khác trên thế giới.
Thế nên cần phải đánh giá một cách sòng phẳng, không thể đi so sánh với giai đoạn trước đây. Man United quá giàu để thực sự thất bại, kiểu như xuống hạng. Nghĩa là không phải đợi đến khi đó mới nói là Man United tệ đến mức nào. Trong trận thua Newcastle hồi vào tháng 12, Gary Neville đã gọi họ là "Tiêu hết tiền này đến tiền kia, đây là đội bóng tệ nhất cả nước". Nếu chỉ nói về số tiền đã bỏ ra, Man United có thể được cho là đội tệ nhất thế giới đấy các bạn ơi! Chỉ có Todd Boehly Chelsea của mùa giải 2022-23 mới có thể cạnh tranh để trở thành đội tệ nhất trong lịch sử bóng đá Anh; họ đứng thứ 12, một lần nữa phá vỡ qui luật rằng đội bóng ưu tú không thể tụt xuống dưới thứ tám.
Khi Brighton giành chiến thắng tại Old Trafford, với bàn thắng của cầu thủ mua với giá 3 triệu bảng đến từ Nhật Bản Kaoru Mitoma, với tân binh 5,2 triệu bảng Yasin Ayari chơi xuất sắc ở hàng tiền vệ, Joel Veltman với giá hời 900.000 bảng ở vị trí hậu vệ phải và tân binh 1,8 triệu bảng Jan Paul van Hecke cũng chơi ở hàng phòng ngự cùng với cầu thủ bản địa Lewis Dunk, thì Man United tung ra sân đội hình xuất phát với giá khoảng 430 triệu bảng. Đội của Liverpool tại Brentford vào thứ Bảy có giá tương tự, nhưng họ là đội dẫn đầu giải đấu nha! Ngoài ra, băng ghế dự bị của Man United còn tốn gần 300 triệu bảng, trong đó Antony và Casemiro chiếm một nửa luôn.
Không có khoản phí nào là lỗi của Amorim cả. Ông chưa tốn đồng nào để phục vụ cho nhiệm vụ của mình, mặc dù chiếc ghế mà ông ta ngồi đã tốn 9 triệu bảng tiền bồi thường. Theo Đài quan sát bóng đá CIES, đội hình của Man United được định giá hơn 1 tỷ euro, nếu các khoản phụ phí được kích hoạt. Đây là đội bóng đắt giá thứ hai thế giới, chỉ sau Chelsea. Trong khi đó, quỹ lương của họ mùa giải trước đã lên tới 364,7 triệu bảng. Gớm!
Nguồn: soha.vn