EchGirl419
New member
Trước trận ra mắt đầu tiên của HLV người Bồ Đào Nha tại Manchester United, những người từng làm việc với anh sẽ kể cho chúng ta nghe về hành trình "vượt cấp" thần thánh của Amorim nha!
Từ giải hạng 3 Bồ Đào Nha đến Portman Road cuối tuần này - đây đúng là màn lội ngược dòng kiểu main character luôn á! Chưa đầy 6 năm trước, Amorim còn phải "nghỉ việc" ở Casa Pia vì... thiếu bằng cấp HLV, nhưng giờ đây anh đã trở thành một trong những HLV hot nhất châu Âu rồi.
Estádio Pina Manique ở ngoại ô Lisbon - quê hương và là nơi Amorim dành phần lớn sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV. Sân này chỉ đủ chỗ cho 2.500 người thôi, ít hơn 12 lần so với 30.000 khán giả dự kiến sẽ có mặt trong trận debut của anh tại Ipswich vào Chủ Nhật này đấy!
Thời gian ở Casa Pia của Amorim chỉ kéo dài 6 tháng, bị "dứt điểm" sớm vì anh và CLB bị phạt do thiếu bằng cấp huấn luyện. Thời gian tuy ngắn nhưng impact thì cực mạnh với những người từng làm việc cùng!
"Khi anh ấy thông báo với cả đội là sẽ rời đi, tôi thấy 10-12 đồng đội khóc luôn" - cựu tiền đạo Casa Pia, José Embaló kể lại. "Tôi đến ôm anh ấy, và anh ấy nói: 'Tôi rất tiếc nhưng hãy tiếp tục cố gắng nhé. Bạn không bao giờ biết cuộc sống đang chờ mình điều gì đâu.'"
Đây chính là nơi Amorim впервые deploy đội hình 3-4-3 huyền thoại - nền móng cho mọi thành công sau này của anh. Team trợ lý "trung thành nhất quả đất" cũng bắt đầu từ đây, với Adélio Cândido và Carlos Fernandes non tay khởi nghiệp cùng sếp.
"Adélio và Carlos Fernandes loyalty level max luôn" - Embaló kể. "Họ quá talented để trở thành top HLV. Lúc đó tôi 25, còn Adelio và Carlos Fernandes mới 22, 23 tuổi. Nhưng mindset của họ về bóng đá xịn sò lắm nên tôi học được nhiều thứ. Tôi thực sự appreciate cách họ nhìn nhận bóng đá - họ cho tôi thấy tuổi tác chẳng là gì cả."
Sự nghiệp thi đấu của Amorim kết thúc 2 năm trước đó, và ngay từ khi còn là cầu thủ, anh đã chuẩn bị mindset cho việc làm HLV, kể cả phong cách quản lý con người. 33 tuổi mà phải điều khiển đám cầu thủ nhiều người còn già hơn mình, nhưng không ai đạt đỉnh cao như Amorim từng làm ở vị trí tiền vệ Benfica đâu nha!
"Anh ấy như một người trong gia đình, treat bạn với full respect" - Embaló tiếp tục. "Có lần anh ấy cho tôi ngồi dự bị, trong lòng tôi hơi salty. Nhưng tôi không show ra. Anh ấy gọi tôi qua một bên và nói: 'Này José, tôi hiểu feeling của anh, nhưng đừng worry. Tôi thực sự cần anh trong trận này, nhưng là vào sân từ ghế dự bị. That's different.' Từ đó tôi bắt đầu respect anh ấy hơn nhiều. Anh ấy khiến tôi feel như khi ngồi dự bị, tôi còn quan trọng hơn người ra sân từ đầu nữa."
Embaló đã chơi bóng ở tận 11 quốc gia, nhưng Amorim vẫn để lại dấu ấn sâu sắc nhất. "Là cầu thủ, khi bạn thấy con người của họ trước, rồi mới thấy họ ở tư cách HLV. Bạn sẽ trân trọng khoảng thời gian đó và enjoy it thôi" - cầu thủ 31 tuổi này chia sẻ. "Tôi từng đi tập xong không biết làm gì, chỉ muốn về nhà nghỉ rồi đợi ngày mai để... đi tập tiếp vì nó vui quá trời!"
Pedro Russiano, homie từ thời học viện Benfica và teammate cũ của Amorim nhận xét: "Đôi khi HLV Benfica xếp Ruben chơi hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ, tiền vệ phòng ngự, số 8 hay số 10, và anh ấy luôn biết cách chơi ở mọi vị trí. Tôi nghĩ điều đó giúp anh ấy trở thành HLV thông minh vì Ruben vốn đã là cầu thủ thông minh trên sân rồi."
Nguồn: soha.vn