Rửa mặt thôi các bác ơi!

Teen7048dad5

New member
ffa1cc7244da51ff1111.jpg


Ê tụi bay, em chờ ngày này suốt cả năm trời rồi đó, mãi thì cũng sắp được "rửa mặt" rồi nè!

Xin phép giới thiệu, em là fan cứng của Bayern Munich đây! Thật ra thì em cũng mới nhảy hố thôi, kể từ trận Chung kết Champions League năm ngoái ấy mà

Câu chuyện của em hơi drama tí xíu nhé. Trước khi xem trận Chung kết Champions League năm ngoái, em là CĐV trung lập, cứ đội nào đá hay là em đu theo thôi các bạn ơi. Hôm đó em có hẹn coi bóng từ 8h tối với mấy bác CĐV Chelsea ở Hà Nội (vì Chung kết mà, quán cafe nào cũng kín mít nên em tới sớm từ lúc... 8h sáng luôn, rồi ngồi chờ đến đêm khuya mới được xem bóng đá).

bebde5e9745490f7cedb.jpg


Chờ gần 4 tiếng đồng hồ, mệt muốn xỉu. Nhưng không khí trận đấu "đỉnh của chóp" giữa Chelsea và Bayern Munich đã khiến em không thể rời mắt khỏi màn hình tivi dù chỉ 1 giây. Trận đó, Bayern đá quá hay và ghi bàn mở tỷ số ở phút 83 nhờ công Thomas Müller. Nhưng plot twist đến nhanh vãi, Chelsea lại gỡ hòa ở phút 88 nhờ công Drogba; đá hiệp phụ vẫn hòa rồi Hùm Xám thua trên chấm 11 mét...

Em vẫn nhớ như in cảm giác ngày đó, khi xem một Bayern Munich chơi nhiệt huyết và bốc lửa nhưng lại bị các bạn CĐV Chelsea căm ghét và chửi trong từng đường bóng. Thú thật, đêm hôm đó em đã rất muốn Bayern chiến thắng và hò hét cổ vũ cho đội bóng này dù xung quanh là một rừng fan... The Blues (thật ra em hô bé bé thôi các bác ạ, hì hì không dám ăn gạch chết ).

e97d582a594a57d2e5c2.jpg


Em chỉ nghĩ đơn giản một đội bóng chơi hay đáng được tôn trọng, tại sao lại bị CĐV đối phương dìm như thế Và sự cảm thông ấy đã khiến em theo dõi Bayern trong suốt cả mùa giải 2012/13 vừa rồi đồng thời tìm hiểu sâu hơn về đội bóng trong quá khứ. Yêu lúc nào không hay các bạn ơi!

Thôi, chuyện tình yêu của em và Bayern kể thế thôi kẻo dài dòng nữa!

Em xin quay lại với trận Chung kết Champions League đêm nay và tâm trạng lúc này là em đang vui lắm! Vì CLB em thích cuối cùng cũng có cơ hội "rửa mặt" rồi! Chắc ai yêu Hùm Xám như em thì biết, dù Bayern đã có 4 lần vô địch C1/Champions League cơ mà mấy năm gần đây số... "nhọ" làm sao ấy chứ.

Cái thời 1973 – 1976 quá là hoành tráng, Bayern của em vô địch C1 liền 3 năm (Trong lịch sử, chỉ có Ajax là làm được điều tương tự trong khoảng thời gian từ 1970 – 1973; Real "đỉnh" hơn thì vô địch liền 5 mùa C1 đầu tiên, từ năm 1955 – 1960). Nhưng sau khoảng thời gian vĩ đại đó, dù luôn là một cái tên đáng sợ ở đấu trường châu Âu, lọt vào tới 6 trận chung kết C1/Champions League, Hùm Xám của em chỉ vô địch được thêm đúng 1 lần nữa là mùa 2000/01. Nghĩ ra mà buồn, 5 trận khác "bọn em" thua sạch... Mùa 2009/10 mới đây thì thua đau Inter, mùa trước lại thua đau Chelsea... mà trên chính sân nhà Allianz Arena của bọn em nữa chứ... nghĩ lại rớt nước mắt!

333f5a1200161ef42dd2.jpg


Nói đến chuyện Allianz Arena tự nhiên em lại buồn cười Mùa trước, một đội bóng Anh (Chelsea) tới sào huyệt của bọn em, tỉnh bơ mang cúp vô địch Champions League đi. Mùa này, FA kỷ niệm 150 năm thành lập, đội em với "thằng" Dortmund đến Anh, cầm cái cúp về! "Troll" nhau thế chứ lại Người ta bảo dân Đức tinh thần thép lắm, đúng thế thật các bạn nhỉ. "Troll" bọn em là bọn em "troll" lại ngay!

Nhắc đến vụ Chelsea đấy, em đi rửa trước 1/3 cái mặt đây các bạn ạ (em đi lau mặt thật đấy nhé!). Còn 2/3 cái "mặt", em để xem đêm nay có "rửa" được nốt không. Vụ đá với Dortmund này căng đét Dưới thời ông Klopp này, Dortmund "nó" đá thành tích kinh hồn. Tính ra, "tụi em" gặp "nó" 14 trận mà chỉ thắng được có 5, hòa 3 mà bại tới 6...

Nhưng mà em coi qua dự đoán của mấy ông chuyên gia thì hình như các "ổng" tính cửa thắng bên em cao hơn đó. Mới lại trong 4 lần đá với Dortmund ở cúp quốc nội gần nhất thì bên em thắng 2 trận, thua 2. Hai trận thua lâu rồi, còn 2 trận mới đây là tụi em thắng. Bayern đang "thời", mạnh hơn Dortmund rồi đấy! Thắng đi "tình yêu" nhé, để em còn rửa nốt 2/3 cái mặt không rửa suốt hơn 1 năm qua rồi! ✨

9ce06cfbf1139cde0d13.jpg


2707328cf52bd42419fb.jpg


081a2a9e0d53973fa036.jpg


8669ff4abbf0b2a5da0c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top