Rùa Mary River - Chú rùa "punk rock" thở bằng mông độc nhất vô nhị của hành tinh

NhimLili9659

New member
Tưởng gì hoá ra là... rùa tóc xanh! Đúng vậy, một loài vật trông "ngầu lòi" với bộ "tóc mohawk" xanh lè chất chơi nhất thế giới động vật đây rồi. Nhưng chưa sốc bằng cái này: chúng có thể thở bằng... mông luôn á!

Loài vật quý hiếm đang được nhắc đến chính là rùa Mary (tên khoa học là Elusor macrurus) - một "nhân vật" cực kỳ đặc biệt đang sống ở sông Mary, Queensland, Úc. Mỗi ngày chúng chỉ chill với việc ăn rau cỏ dưới nước, thỉnh thoảng ăn thêm hạt, quả và ấu trùng côn trùng cho đủ chất.

7c291c71dcb594ae5584.png


Ngoại hình "chanh sả" của rùa Mary chính là bí quyết sống còn của chúng đấy! Mái tóc xanh lá ấy thực chất là tảo mọc trên đầu và thân, giúp chúng "đội lốt" ngụy trang tránh kẻ thù khi lặn dưới nước. Còn hai mấu nhô ra dưới cằm trông như râu ông cụ ấy? Đó là radar cảm biến môi trường xung quanh siêu xịn luôn nha!

Nhiều người tưởng đó là tóc thật nhưng plot twist: đó chỉ là rêu bám lâu ngày tạo thành thôi! Và rêu này không chỉ "cư trú" trên đầu mà còn phủ khắp cơ thể, khiến các bé rùa Mary trông như đang cosplay thành cây di động vậy.

e159f9cb0b2308b88c59.png


Nhưng đỉnh nhất vẫn là khả năng thở qua bộ phận sinh dục của chúng! Yep, bạn không nghe nhầm đâu. Một cơ quan giống mang bên trong lỗ huyệt (bộ phận dùng để bài tiết và giao phối ở bò sát) cho phép rùa Mary ở dưới nước liên tục tới **ba ngày trời** mà không cần lên mặt nước! Đây là một trong những cách thở kỳ lạ nhất trong thế giới động vật luôn á!

Vì quá đẹp và hiền lành nên rùa Mary từng là "nạn nhân" của thú chơi động vật vào thập niên 1960-1970. Lúc đó, các "boss" rùa tóc xanh bị săn bắt từ tự nhiên đem bán ở cửa hàng thú cưng, đẩy loài này đến bờ vực tuyệt chủng. Đến giờ, ước tính chỉ còn hơn 100 cá thể tồn tại trên thế giới thôi.

03d202ce7d6b30b2bb44.jpg


Theo trang web EDGE, những chú rùa này đã có mặt từ khoảng **40 triệu năm trước** cơ đấy! Chính vì thế, rùa Mary không chỉ là động vật hiếm mà còn là "đại diện cho một phần không thể thay thế của di sản thiên nhiên thế giới".

Điều đặc biệt nhất? Rùa Mary là loài **duy nhất còn sống sót trong chi của nó**! Các nhà khoa học cho biết tổ tiên của chúng đã tách khỏi tất cả các dòng rùa còn sống khác từ hơn 18 triệu năm trước - thậm chí còn sớm hơn cả việc tổ tiên loài người và đười ươi tách đường nữa là!

Mặc dù từng được sinh sản ồ ạt làm thú cưng trong những năm 1960-1970, nhưng sau đó chúng gần như biến mất. Sự phân bố của rùa Mary trong tự nhiên là một bí ẩn cho đến tận năm 1994 mới được công nhận chính thức là một loài riêng.

Với ngoại hình "có một không hai", hiện rùa Mary đứng ở vị trí **thứ 29** trong Danh sách Động vật nguy cấp cần được bảo vệ trên toàn cầu. Còn đứng đầu danh sách là loài rùa đầu to Madagascar đang bị săn bắt làm thức ăn và mua bán bất hợp pháp.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top