Để phục vụ nhu cầu mùa Vu Lan, cảnh tượng những con rùa to bị chủ đục lỗ trên mai, trói buộc và trưng bày tại các cổng chùa đang khiến netizen xót xa. Plot twist còn chấn động hơn: mấy em rùa, cá vừa được phóng sinh xong thì lại bị đội quân câu vợt bắt lại ngay lập tức vì không còn lực bơi nhanh được nữa
Mỗi độ tháng 7 âm lịch đến, nhiều người chọn mua chim, cá, rùa, ốc... mang đến chùa phóng sinh để cầu an, cầu may. Để tiện, các tín khách thường mua luôn ở những cửa hàng ngay cổng chùa, vừa đỡ mất công vừa hy vọng các bé vật còn khỏe mạnh.
Nhưng thực tế thì sao? Những bé động vật này lúc được thả ra đều yếu ớt lắm, cá với rùa chỉ bơi lờ đờ cạnh bờ thôi. Và ngay gần đó, cả một đội quân câu cá, bắt ốc, vợt rùa đã sẵn sàng "hốt" mấy em về. Vừa được tự do vài phút chưa kịp mừng đã bị giam hãm lại rồi, vòng lặp đau lòng quá
Khu phố Hoàng Hoa Thám được biết đến là chợ chim phóng sinh đông nhất Hà Nội. Đa số khách đến đây đều được tư vấn mua chim sẻ, chim ri vì rẻ và khỏe hơn các loại khác.
Một chủ cửa hàng chia sẻ anh bán cả nghìn con mỗi ngày từ một tuần nay. Giá dao động 15k-20k/con. Vì demand tăng cao, anh phải huy động nguồn chim từ khắp các tỉnh miền núi phía Bắc về phục vụ.
Còn cá, rùa, ốc... thì được bày bán ngay trước cổng chùa vì chăm sóc dễ hơn. Theo info từ chủ hàng: ốc 20k/kg, cá 20k/con, riêng rùa thì đa dạng từ vài chục nghìn cho em bé đến vài triệu cho em to.
Mấy em vật được nhét trong thau chậu, những con rùa lớn thì bị đục thủng mai để xỏ dây buộc trưng bày, tránh bị chạy mất. Nhìn mà thương quá đi
Nguồn: kenh14.vn