Tưởng trốn lên mái nhà là an toàn, nhưng không ngờ vẫn bị công an "khui" sạch sành sanh Bài học đắt giá cho hội ham đánh bạc này là: muốn trốn thì phải "lên trời" mới được, chứ lên mái thì không ổn đâu!
Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc đã bắt quả tang 19 đối tượng đang "bay lắc" tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Số tiền thu giữ được lên tới hơn 100 triệu đồng luôn nha!
Trước đó, nhờ có tin báo từ dân làng, vào khoảng 13h ngày 5/2, lực lượng Cảnh sát Hình sự đã kéo đến bao vây ngôi nhà của anh Đậu Bá Cần, trú tại xóm Hòa Thanh, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.
Đúng giờ G, công an ập vào và "bắt quả tang" 19 đối tượng đang mải mê xóc đĩa trên mái nhà. Các anh này đến từ nhiều xã khác nhau trên địa bàn huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà - tập hợp đông đúng nghĩa!
Tang vật thu được gồm 89.400.000 đồng ngay trên chiếu bạc và 11.900.000 đồng trong túi các đối tượng, cùng đủ thứ đồ nghề phục vụ việc "làm ăn".
Bước đầu các đối tượng đã thú nhận, do ham "hốt bạc" quá nên rủ nhau đến nhà Đậu Bá Cần tổ chức "sát phạt". Để tránh bị phát hiện, cả hội quyết định... lên mái nhà. Plot twist: vẫn bị bắt thôi!
Nguồn: kenh14.vn