Cuối tuần vừa rồi, biển người từ khắp nơi ùa lên Ba Vì ngắm hoa "báo đông" khiến cả khu vực tắc nghẽn không thở được. Cảnh chen chúc kinh hoàng khiến dân mạng phải thốt lên: "Trời ơi, sao đông thế này?!"
Trời se lạnh những ngày đầu đông chính là thời điểm "vàng" để hoa dã quỳ bung nở rực rỡ nhất. Núi Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) - cách Thủ đô không xa lắm, nơi loài hoa "báo hiệu mùa đông" phủ vàng khắp sườn núi - luôn là điểm check-in hot nhất mỗi độ tháng 10-11 về.
Đến hẹn lại lên, cuối tuần vừa rồi lượng người đổ về Ba Vì nhiều đến mức... ùn tắc kinh hoàng luôn các bạn ơi! Loạt hình ảnh được chụp ngay trước cổng Vườn quốc gia Ba Vì cho thấy dòng người dài ngoằng, di chuyển từng chút một trên đường. Nhìn mà phát hoảng!
Ngay sau khi được hội "khổ chủ" đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh này đã viral toàn tập, thu về vô số lượt quan tâm, chia sẻ và bình luận.
Bạn M.N tâm sự: "Được bạn bè rủ đi ngắm hoa dã quỳ nên mình đã cực kỳ hào hứng. Ai ngờ lên gặp phải cảnh ách tắc như thế này, mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Biết thế ở nhà nghỉ khỏe".
"Ai bảo đi vào thứ 7, chủ nhật làm chi cho đông? Giờ mới đầu mùa, không biết đến vài hôm nữa thì không biết đông như thế nào?" - bạn Q.M để lại comment.
Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ lo lắng khi với lượng người "khủng" như này đổ về Ba Vì, rất có thể những rặng hoa dã quỳ xinh xắn sẽ bị dẫm nát không thương tiếc. Chuyện này đã từng xảy ra ở những năm trước rồi đấy!
Nguồn: kenh14.vn