CuaYeu5834
New member
Hết tiền về quê đón Tết, ba bạn trẻ từ 16 đến 21 tuổi đã nghĩ ra "chiêu" siêu nguy hiểm: rủ nhau đón taxi rồi dùng dao khống chế, dùng dây siết cổ anh tài xế để cướp 3,5 triệu đồng, hai điện thoại di động và một nhẫn vàng. Chơi lớn mà kết cục quá đắng luôn á!
Ngày 2-2, thượng tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Q.9, TP.HCM) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án "cướp tài sản", tạm giam 3 đối tượng Phan Văn L. (17 tuổi), Trần Văn Th. (16 tuổi) và Hoàng Chí Thức (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kon Tum).
Câu chuyện diễn ra như thế này: Rạng sáng 24-1, anh Lê Hồng Khoa (26 tuổi, ngụ Q.2) là tài xế của một hãng taxi lớn tại TP.HCM đang lái xe trên xa lộ Hà Nội, hướng từ Q.Thủ Đức về Q.2 thì gặp "vận đen"
Khi đến gần khu vực cầu Rạch Chiếc (Q.9), ba thanh niên kia vẫy xe yêu cầu chở về Q.9. Vẫn chưa có gì bất thường cho đến khi...
Đến đường số 1 (P.Phước Bình, Q.9), cả ba lập tức lật mặt dùng dao khống chế, dùng dây siết cổ anh tài xế để cướp 3,5 triệu đồng, hai điện thoại di động và một nhẫn vàng rồi chuồn mất. Nghĩ rằng đã tẩu thoát, nhưng không!
Anh tài xế taxi đã kịp thời trình báo công an. Ngày 30-1, công an Q.9 đã bắt được cả ba đối tượng. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thú nhận rủ nhau đi cướp để lấy tiền về quê ăn Tết. Thế là thay vì về quê đoàn viên, giờ phải đón Tết trong tù rồi!
Nguồn: kenh14.vn