BeoKiki4975
New member
Hai anh bảo vệ rủ nhau đi dạo chơi, phát hiện một thanh niên say xỉn nằm ngủ ở gốc cây bên đường, nghĩ sao họ lại gần và "hốt" luôn tài sản rồi chuồn mất dạng
Ngày 16/11, Công an Q.3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tú (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Còn Nguyễn Văn Vinh (18 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) lúc gây án chưa đủ tuổi vị thành niên nên Công an quyết định bàn giao về cho gia đình xử lý.
Được biết cả 2 đều là nhân viên bảo vệ của một cửa hàng tiện lợi 24/7 ở Q.Phú Nhuận. Đặc biệt, anh Tú này đã từng ăn cơm tù 2 lần trước đó về tội "Môi giới mại dâm" và "Cướp giật tài sản" rồi mà vẫn... tái phạm
Câu chuyện diễn ra như thế này: Lúc 23h ngày 11/11, Vinh chạy xe máy BKS 54N3-4916 đến cửa hàng 24 giờ trên đường Huỳnh Vân Bánh, Q.Phú Nhuận nơi mình làm việc, rủ anh đồng nghiệp Tú đi chơi cho vui.
Hai người rảo quanh nhiều tuyến đường, đến trước số 958 đường Trường Sa, P.13, Q.3 thì phát hiện anh Lê Anh Vũ (24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đang say rượu nằm ngủ ngon lành ở gốc cây bên đường.
Thấy cơ hội đến, cả 2 chạy lại gần. Tú nhảy xuống xe, móc túi của anh thanh niên lấy luôn 1 chiếc iPhone 5S rồi leo lên xe của Vinh phóng đi như bay Nhưng không may (hay là may mắn cho nạn nhân?), đúng lúc đó trinh sát Q.3 đang đi tuần phát hiện nên đã truy đuổi ngay.
Phát hiện bị công an đuổi theo, cả 2 tăng ga bỏ chạy hết tốc lực. Nhưng chỉ chạy được đến ngã 4 đường Trần Quang Diệu – Hoàng Sa thì bị trinh sát áp sát bắt gọn luôn cả người lẫn "tang vật"
Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.
Nguồn: soha.vn