Rủ người hướng nội đi villa – thế là có luôn người chill nhất hội

96a76617c49e1a406c97.jpg


Ai cũng có một người bạn hướng nội trong hội – kiểu người mà invite đi đâu đông đông là từ chối, trong group chat thì im thin thít, cuối tuần biến mất không dấu vết luôn á Trong team mình thì người đó là Trang đây.

Lần này tụi mình lên plan đi nghỉ dưỡng gần thành phố, nghĩ bụng chắc Trang lại "xin phép" nên gần như không ping gì cả. Nhưng plot twist đây rồi – khi có đứa gửi ảnh căn villa có hồ bơi vào nhóm, Trang gõ đúng ba chữ: "Tao đi nha."

Shock chưa hết nha!

Căn villa team mình chọn chỉ cách trung tâm TP.HCM chưa đầy 40 phút chạy xe thôi. Mọi thứ trong đó sạch sẽ, yên tĩnh, có cả khu hồ bơi riêng mà cả hội vừa nhìn thấy là biết "xong rồi không đi đâu nữa đâu" ‍♀️

Cho thuê biệt thự có hồ bơi TPHCM theo ngày – đúng chuẩn vibe "trốn Sài Gòn mà không cần ra khỏi Sài Gòn" luôn á!

Còn Trang thì sao? Bạn đến sớm nhất, mang theo loa mini, mấy lon nước ngọt và một cuốn sách. Trong lúc cả đám thi nhau bơi lội, nướng BBQ ầm ĩ, Trang thì nằm chill bên hồ, bật nhạc chill Hàn Quốc rồi... ngủ trưa dưới bóng cây luôn

Chiều đến, chính bạn ấy là người rủ mọi người ngồi tụ tập, đổ nến, đốt nhang thơm rồi mở nhạc lo-fi cả tiếng đồng hồ. Một buổi tối yên bình lạ thường, không ai lướt điện thoại, không ai lên kế hoạch "quẩy tung" mà vẫn thấy vui ghê ✨

Đi villa một lần để hiểu rằng, người hướng nội không phải là "khó gần" đâu nha. Chỉ là họ cần một không gian đủ riêng tư, đủ thoải mái để không phải gượng ép mà vẫn cảm thấy belong thôi.

Giờ tụi mình mỗi tháng lại nhắc nhở nhau chuyện "đi đâu đó cuối tuần nào". Và không ngạc nhiên khi người nhắn đầu tiên... lại chính là Trang đấy

Odwin Travel là nơi bọn mình book villa hôm đó nè. Lúc chọn còn lo lắng "dịch vụ có đúng như ảnh không ta", nhưng đến nơi thì phải công nhận là "trên cả mong đợi" luôn. Cách bố trí phòng thông minh, vừa có không gian riêng tư vừa có chỗ sinh hoạt chung – đúng kiểu chill nhưng không lạnh lẽo.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top