Rủ họp lớp không ai đi, lớp trưởng đích thân đạp xe 1500km thăm nhà từng người một

SuBabe5927

New member
265ecbe3034cab48d583.png


Tấm lòng của anh chàng lớp trưởng này thực sự đáng trân trọng và ngưỡng mộ quá đi mất thôi

Chuyện họp lớp từ ngày xưa đến giờ vẫn là đề tài gây drama không hồi kết luôn á. Hồi mới tốt nghiệp, cả lớp ôm nhau khóc ròng, hứa hẹn mỗi năm phải tổ chức họp lớp vài lần. Nhưng rồi đến Tết hay lễ gì gọi nhau đi chơi, inbox nhóm thì... seen hàng loạt, chẳng ai rep Khổ nhất là lớp trưởng, nhắn hoài mà như nhắn vào hư không vậy.

Thậm chí nhiều lúc các bạn cán bộ lớp cũng chẳng muốn đi họp lớp lắm, nhưng vì trách nhiệm mà phải gắng, lại còn muốn ghé thăm thầy cô cũ nữa chứ.

Thế mà gần đây, cộng đồng mạng lại được dịp trầm trồ khen nức nở vì xuất hiện một anh chàng lớp trưởng quốc dân đỉnh của chóp. Sau khi rủ cả lớp họp mà không ai chịu đi, cậu đã tự mình đạp xe 1500km để đến thăm nhà từng người một luôn ý ‍♂️

Ngoài việc đi thăm bạn bè, anh chàng còn kiêm luôn nhiệm vụ truyền tin của thầy giáo cho mỗi người, hỏi han xem giờ này mọi người sống thế nào rồi. Vì lớp có bạn ở nhiều vùng khác nhau, nên việc đạp xe đến từng nhà thật sự là cực kỳ khó khăn đó nha.

232da78f811246655ad7.png


Đạp xe 1500km không phải chuyện đùa, phải thực sự kiên trì và chịu khó lắm mới làm được. Cậu bắt đầu hành trình từ 12/1/2019, và đến nay đã hơn 2 tuần rồi mà vẫn chưa xong nè

Phương tiện đồng hành cùng cậu trên chuyến đi này là xe đạp leo núi, cậu đi như một dân phượt xịn sò luôn: gặp đâu ngủ đấy, dựng lều bất cứ nơi nào trên đường, tự nấu ăn, tự đun nước nóng bỏ vào bình mang theo.

Anh đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi, quyết tâm sẽ đi đến hết tất cả nhà của bạn bè mình, dù cho có ai ở nhà hay không đi nữa.

Bỏ qua hết những khó khăn về ăn uống, vệ sinh trên đường, khi đến nhà bạn mình thì cậu được chào đón nồng nhiệt hơn bao giờ hết Vì chẳng ai nghĩ sẽ có một người lớp trưởng đạp xe 1500km chỉ để đến thăm mình cả!

35af09b91b2149b31b32.png


85b76e6bd5efb6dd011e.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top