Ôi trời ơi, nghe mà rợn người luôn á! Hai thanh niên ở Nghệ An vừa bị công an tóm gọn vì hành vi cực kỳ đồi bại với một bé gái chỉ mới 13 tuổi
Ngày 7/11, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Lữ Gia Duyên (23 tuổi) và Lương Văn Mạnh (18 tuổi, cùng ở xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "Giao cấu với trẻ em".
Sự việc gây phẫn nộ diễn ra như thế nào?
Vào khoảng 23h ngày 14/10, Duyên, Mạnh và một nhóm thanh niên trong bản rủ em L.T.Đ (13 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn) đi hát karaoke.
Cả hội hát đến hơn 0h thì Mạnh và Duyên rủ em Đ. đi uống rượu. Uống được một lúc thì em Đ. có biểu hiện say, choáng váng. Thấy vậy, hai gã này nổi lên cơn thú tính, rủ em Đ. đi "dạo mát"
Tận dụng đêm khuya vắng người, hai gã chở em Đ. đến chỗ vắng vẻ, kéo nạn nhân vào bụi rậm và thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Xong chuyện, bọn chúng mới chở em về nhà như không có gì xảy ra.
Bà ngoại phát hiện và trình báo công an
Sáng hôm sau, bà ngoại phát hiện cháu có biểu hiện lạ nên hỏi han. Em Đ. đã kể lại toàn bộ sự việc. Ngay lập tức, bà ngoại dẫn cháu đến Công an huyện Kỳ Sơn trình báo.
Nhận được tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ cả hai đối tượng Duyên và Mạnh. Tại trụ sở công an, bước đầu cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo điều tra viên cho biết: "Điểm đặc biệt trong vụ án là cả 2 nghi can đều cho hay chính bị hại cũng không hề chống cự, mà ngoan ngoãn để thực hiện hành vi hiếp dâm. Bởi vậy cơ quan cảnh sát điều tra có đủ cơ sở xem xét về hành vi 'Giao cấu với trẻ em' đối với hai đối tượng".
Hoàn cảnh đáng thương của các bên
Được biết, Duyên và Mạnh chỉ học đến cấp 2 rồi bỏ học, không có việc làm ổn định, chỉ ở nhà phụ cha mẹ làm nương rẫy. Còn em Đ. cũng có hoàn cảnh đặc biệt khi mẹ mất sớm, bố bỏ đi biệt tích, em sống với bà ngoại nên không được chăm sóc chu đáo
Nguồn: kenh14.vn