Rủ crush đi ngắm mưa sao băng Thiên Cầm cực lãng mạn Chủ nhật này nè!

NhimCoco5714

New member
bb83529fc99079824766.jpg


Tin vui cho hội mê thiên văn và thích sống ảo với bầu trời đêm ơi! Đêm Chủ nhật tuần này, trận mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrids) sẽ lên đỉnh luôn đó, và người Việt mình hoàn toàn có thể ngắm được bằng mắt thường nha!

Mưa sao băng Lyrids (hay còn gọi là Thiên Cầm cho nó văn vẻ) được tạo ra từ các hạt bụi mà sao chổi Thatcher để lại, thường diễn ra từ 16/4 đến 25/4 hằng năm. Năm nay thì đỉnh điểm rơi vào đêm 22, rạng sáng 23/4 theo giờ Việt Nam nha mọi người!

Bình thường thì mưa sao băng Thiên Cầm rơi khoảng 15-20 vệt/giờ thôi. Nhưng mà này, số lượng sao băng cực kỳ khó đoán trước luôn đó!

Nghe đây, lịch sử từng ghi nhận những lần sao băng Lyrids "bùng nổ" trên trời cực xịn nè: năm 1982 đạt tới 180-300 vệt sao băng chỉ trong vài phút thôi, còn năm 1922 thì 100 vệt/giờ luôn! Nghe mà muốn quay về quá khứ á!

Ngôi sao Chức Nữ sẽ ló dạng ở đường chân trời hướng đông bắc khoảng 9-10 giờ tối (tùy giờ địa phương nhé), rồi từ từ lên cao và lên đỉnh nhất vào lúc nửa đêm. Càng lên cao thì bạn sẽ càng thấy nhiều sao băng hơn đó!

1e7e4d5e5f6ca2c05a3d.png


Vì ngôi sao này nằm khá xa về phía bắc xích đạo trên bầu trời, nên bán cầu bắc sẽ ngắm được đẹp hơn. Và đỉnh cao nhất là ngay trước bình minh, khi sao Chức Nữ và tâm điểm mưa sao băng lên đỉnh đầu – lúc đó sao băng xuất hiện nhiều nhất luôn!

Tips nhỏ nè: nếu trông thấy một ngôi sao băng, hãy chú ý kỹ nhé! Nó có thể sẽ để lại một vệt sáng dài cực đỉnh – đó là dải khí ion hóa phát sáng kéo dài khoảng vài giây hoặc ít hơn. Khoảng 1/4 số sao băng Thiên Cầm có "đuôi" dài như vậy đấy! ✨

Mưa sao băng tuy ngắn nhưng hoàn toàn có thể nhìn bằng mắt thường nha! Vì vậy bạn nên chọn đúng thời điểm và tìm chỗ có tầm nhìn càng rộng càng tốt để ngắm. Lưu ý là đừng dùng kính viễn vọng hay ống nhòm nhé, vì sẽ bị lỡ mất nhiều khoảnh khắc đẹp đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top