Rủ bạn đi "xả stress", nam sinh khóc thét vì chỗ kín chảy mủ, mất trắng 20 triệu

2e7755cc4e5535fb1026.jpg


Chỉ sau một lần "chiều lòng bản thân", nam sinh V. phải gánh hậu quả nặng nề: nhiễm bệnh lậu và tốn gần 20 triệu đồng để điều trị. Ối giời ơi!

Khi "đêm vui" biến thành ác mộng

Gặp Nguyễn Văn V. (sống ở Hoàng Mai, Hà Nội) tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, cậu sinh viên trông vừa xấu hổ vừa lo lắng khi đưa sổ khám cho bác sĩ Nguyễn Thành.

Không giống những lần đi khám thông thường, V. không nói nên lời, chỉ rút ra một mớ hồ sơ từ phòng khám tư bên ngoài. Khi thấy kết luận là "lậu cầu", bác sĩ Thành cho V. làm lại xét nghiệm. Kết quả xác nhận: cậu mắc bệnh lậu.

5e6dcd04421f1fc871b9.jpg


Tâm sự với bác sĩ, V. kể rằng hai tuần trước, sau hai tháng nghỉ hè dài, cậu lên Hà Nội gặp lại hội bạn để tám chuyện. Vừa từ quê lên, túi đầy tiền mẹ mới cho, V. cùng bạn bè rủ nhau đi tẩm quất "xả stress".

Tưởng mình cẩn thận khi chỉ cho nhân viên "phục vụ bằng đường miệng", ai ngờ hai ngày sau V. bắt đầu cảm thấy đau khi đi tiểu, đau bụng dưới... Cậu lên Google search triệu chứng thì ra đúng bệnh lậu luôn rồi!

Sập bẫy phòng khám tư, mất trắng 20 triệu

Vì xấu hổ, V. không dám đến bệnh viện lớn mà chọn phòng khám tư để "giải quyết kín đáo". Một phần do bác sĩ ở đây dọa mức độ nguy hiểm của bệnh, một phần vì lần đầu gặp chuyện oái oăm thế này nên cậu hoang mang.

V. được đưa bảng điều trị trong vòng nửa tháng với đủ thứ liệu trình truyền dịch, tiêm kháng sinh... Nhìn sơ qua mỗi ngày tốn 1,5 triệu đồng! Tính sơ sơ mất ngót nghét 20 triệu. V. phải vay bạn bè khắp nơi để có tiền khám bệnh.

Vào phòng khám điều trị ngày nào cũng mất cả chục triệu nhưng triệu chứng tiểu buốt, chảy mủ ở "cậu nhỏ" vẫn còn. Lo sợ bệnh nặng lại không còn tiền, V. xin rút lui về nhà.

Về nhà, cậu sốt ruột không biết kiếm đâu ra số tiền lớn vậy để tiếp tục chữa bệnh. Mà không chữa thì bác sĩ dọa có thể vô sinh. Cậu sinh viên mâu thuẫn không biết có nên khai thật với mẹ hay âm thầm tìm cách chữa bệnh. Tức ói!

Tìm được "bến đỗ" đúng nghĩa

9c713b9c93ff2b537330.jpg


Lên mạng tìm kiếm địa chỉ khác, V. tình cờ đọc được bài báo về Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng chữa bệnh lậu. Cậu quyết định mang hồ sơ bệnh án đến đây cầu cứu.

Gặp bác sĩ Nguyễn Thành, cậu sinh viên năm 3 giọng lí nhí: "Cháu không có tiền, chỉ có gần 4 triệu mẹ cho nhưng đã làm xét nghiệm ở bệnh viện tư mất gần 2 triệu rồi ạ".

Bác sĩ Thành cho biết với trường hợp của V., bệnh viện chỉ cần điều trị vài hôm là khỏi. Các phòng khám tư có quy trình giống bệnh viện nhưng họ cố tình níu khách để kiếm lời.

Với triệu chứng của V., chỉ cần tiêm spectinomycin 2g và Ceftriaxone 0,25g một mũi duy nhất là có thể khỏi. Sau đó điều trị thêm bệnh nhiễm Chlamydia vài ngày là ổn. Chi phí? Chỉ khoảng 5-700 nghìn đồng chưa kể phí xét nghiệm thôi! Chênh lệch khủng khiếp phải không nào?

Lời khuyên từ chuyên gia

Thực tế, nhiều bệnh nhân sau khi điều trị ở phòng khám tư tốn cả thời gian lẫn tiền bạc mới vào viện xin điều trị lại.

Bệnh viện Da liễu Trung ương còn gửi cả phác đồ điều trị bệnh lậu tới các nhà thuốc để hướng dẫn cho người bệnh luôn đó!

Bác sĩ Nguyễn Thành nhấn mạnh: bệnh lậu lây qua đường tình dục và quan hệ bằng miệng vẫn có thể mắc bệnh lậu nha! Nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ cho nhân viên "phục vụ bằng miệng" là an toàn - đó là suy nghĩ SAI BÉT! ❌



Biểu hiện bệnh lậu ở nam giới thường xuất hiện sau 2-3 ngày nhiễm bệnh, có người chậm hơn khoảng một tuần. Các triệu chứng bao gồm:

• Mót tiểu hoặc tiểu lắt nhắt
• Tiết dịch niệu đạo
• Viêm đỏ niệu đạo
• Tiểu són, đau rát
• Sưng đau tinh hoàn
• Tiết dịch ở trực tràng
• Khó chịu ở hậu môn

Những người có quan hệ tình dục không an toàn (nhiều bạn tình, quan hệ qua đường miệng, hậu môn và tiền sử mắc lậu, chlamydia) có nguy cơ cao mắc bệnh hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ Thành cũng khuyến cáo cần loại trừ các bệnh khác có triệu chứng tương tự như: nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm hậu môn, viêm phần phụ, viêm ruột thừa, hội chứng ruột kích thích, thống kinh.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top