Roy Kim: Làm từ thiện 6,1 tỷ đồng nhưng lại bị ném đá, oan ức quá trời quá đất!

ff4d62a459197eab769f.jpg


Vừa qua, Roy Kim đã mở lòng về câu chuyện từng khiến anh ức đến tận bây giờ chưa quên Là chuyện anh đã quyên góp cả trăm triệu won tiền thưởng sau khi đăng quang Superstar K, nhưng lại... bị ném đá thay vì được khen ngợi. Tức không nha?

Cụ thể là ngày 2/10 vừa rồi, kênh YouTube Kim Seon Tae có đăng video mang tên "Quảng bá Roy Kim". Trong đó, Kim Seon Tae có nhắc lại thời điểm Roy Kim chiến thắng tại Superstar K và hỏi thẳng: "Anh có tiếc khi quyết định donate tiền thưởng không?"

1dbebf12dc5e47806d28.png


Và Roy Kim đã trả lời cực thật: "Đương nhiên là có rồi!"

Anh giải thích luôn là nhiều người hay hiểu nhầm về số tiền thưởng lắm. Giải thưởng công bố là 500 triệu won (tầm 9,6 tỷ VNĐ), nhưng thực ra 200 triệu won đã bị CJ lấy đi để làm album. Còn lại 300 triệu won tiền mặt, sau khi trừ thuế thì chỉ còn khoảng 280 triệu won (hơn 5,2 tỷ VNĐ) thôi.

"Hồi đó mình còn non lắm. Mình đã quyên góp cho những nơi không được khấu trừ thuế", Roy Kim kể. Kim Seon Tae nghe xong cũng thấy thương, vì khoản tiền này sau đó chỉ được tính là chi tiêu bình thường, không được giảm thuế hay gì cả.

Điểm sốc nhất là Roy Kim tiết lộ tổng số tiền anh thực tế quyên góp lên đến 320 triệu won (khoảng 6,1 tỷ VNĐ) Nhiều hơn cả số tiền thưởng bằng tiền mặt mà anh nhận được luôn á! Nam ca sĩ cho biết hồi đó mình hơi mất niềm tin vào xã hội nên không muốn donate cho những tổ chức quá lớn vì sợ tiền bị "đi lạc đường".

Bên cạnh việc ủng hộ các bệnh viện, Roy Kim còn chủ động tìm đến những trạm cứu hộ chó bị bỏ rơi và khoảng 12 cơ sở phúc lợi tư nhân để quyên góp trực tiếp. Thế nhưng, trong khi một số nơi có thể hỗ trợ thủ tục khấu trừ thuế, phần lớn các cơ sở nhỏ lại không đáp ứng được điều kiện này. Vì vậy, anh phải chịu thêm thuế liên quan, khiến số tiền thực tế bỏ ra còn lớn hơn 320 triệu won nữa.

cdf5e39529d53d609df7.png


Điều khiến Roy Kim nhớ mãi chính là việc anh không công khai hoạt động thiện nguyện lại vô tình khiến bản thân trở thành tâm điểm bị chỉ trích Anh nói thời điểm đó, chuyện gì mình làm cũng dễ vướng drama nên anh không muốn dùng việc từ thiện để PR tên tuổi.

"Mình nghĩ tại sao phải nói cho mọi người biết mình đang làm từ thiện. Chuyện tay phải làm thì tay trái không cần biết", Roy Kim chia sẻ về quan điểm của mình.

Sau khi hoàn thành một năm bảo lưu học, Roy Kim trở lại Mỹ. Nhưng ngay sau đó, hàng loạt bài viết xuất hiện với những lời chỉ trích kiểu như "không làm từ thiện rồi bỏ trốn", "đăng quang xong thì ăn chặn rồi bỏ đi", "kiếm thật nhiều tiền rồi quay lại trường học để sống cuộc đời bình thường". Ôi thôi, đọc mà tức hộ luôn!

Nhớ lại khoảng thời gian này, Roy Kim cho biết anh từng mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến các khoản quyên góp đến buổi fan meeting cuối cùng trước khi sang Mỹ. Tại đây, anh đọc lần lượt từng khoản để chứng minh mình thực sự đã thực hiện những gì từng cam kết.

Câu chuyện sau nhiều năm được Roy Kim nhắc lại cho thấy một nghịch lý đau lòng: đôi khi việc không lên tiếng về một hành động tốt đẹp không khiến nghệ sĩ được nhìn nhận tích cực hơn, mà ngược lại còn tạo ra khoảng trống để những lời đồn đoán và anti xuất hiện nhan nhản

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top