Ông thầy Roy Hodgson vẫn cứng đầu giữ ghế nóng dù đội tuyển Anh đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" tại World Cup 2014
Cú đúp huyền thoại của Luis Suarez đã khiến cánh cửa đi tiếp của tuyển Anh gần như "bay màu" rồi các bạn ạ Ngay sau trận thua đau trước Uruguay, tương lai của HLV Hodgson đang trở thành chủ đề hot nhất làng bóng đá xứ sương mù.
"Không, tôi không có ý định từ chức. Tôi thực sự thất vọng với kết quả này, nhưng tôi hài lòng với các cầu thủ. Nếu FA có ý định tìm một người nào đó phù hợp với đội bóng, đó là quyết định của họ, không phải của tôi", ông thầy 66 tuổi khẳng định với giọng điệu "cứng như gạch" luôn.
Với 0 điểm sau 2 trận (nghe mà thương quá ), tuyển Anh chỉ còn một cơ hội mong manh: phải thắng Costa Rica với tỷ số "đậm" nhất có thể, đồng thời cầu trời khấn Phật để Italia toàn thắng 2 trận còn lại. "Cơ hội đi tiếp của chúng tôi là không thể tin nổi, nó rất hẹp", HLV Hodgson thừa nhận luôn tình thế "khó nhằn" của Tam sư.
HLV Hodgson lên nắm quyền từ năm 2012 và từng dẫn dắt tuyển Anh vào tới tứ kết Euro 2012, chỉ chịu thua Italia - đội sau đó lên ngôi vô địch. Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thư ký LĐBĐ Anh Alex Home còn khẳng định, chiến lược gia 66 tuổi này sẽ vẫn cầm quân Tam sư đến tận Euro 2016 bất chấp kết quả ở World Cup 2014 như thế nào. Vậy mà giờ... chắc phải suy nghĩ lại rồi đây
Nguồn: soha.vn