Giữa biển nước mênh mông đục ngầu, chỉ còn lại một mỏm đất nhỏ xíu nhô lên, cậu bé ngồi ôm chặt chú chó cưng với ánh mắt lo sợ khiến ai nhìn cũng phải xót xa
Hình ảnh này được chụp lại ở xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đấy mọi người ơi.
Cậu bé trong ảnh là Phạm Quốc Anh (6 tuổi), hiện đang sống cùng mẹ tại xã Quảng Hải.
"Lúc đó mực nước ngập hơn 1m rồi, chú chó của cháu bị mắc kẹt trên tấm gỗ trôi. Thấy vậy cháu đã bơi ra chỗ chú chó định ôm vào nhưng không biết làm sao quay lại chỗ khô được, đành ngồi khóc" - facebook Cây thông nhỏ chia sẻ.
Báo chí trong nước cho hay, khoảnh khắc đầy xúc động này được ghi lại khi nước lũ dâng cao tràn đê, người dân phải dùng thuyền bè di chuyển vội vã. Còn cậu bé thì không màng gì khó khăn, chỉ biết ôm chặt lấy chú chó cưng của mình
Được biết, bé Phạm Quốc Anh là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố em đã mất, một mình mẹ tảo tần nuôi 3 con. Còn anh chị của Quốc Anh thì đều đã có gia đình và đi làm ăn xa.
Sau khi được đăng tải, hình ảnh bé trai ôm và che chở chú chó giữa biển nước mênh mông đã khiến rất nhiều người xúc động mạnh. Tình cảm của em nhỏ dành cho chú chó thật đáng trân trọng
Nguồn: soha.vn