TepBobo6698
New member
Chăm sóc crush từ lúc còn "ọt ọt" chưa biết makeup, đến khi nàng đã "lột xác" xinh lung linh thì cái nhận lại chỉ là một câu "chia tay" đau như dao cắt
Ai mà chẳng muốn người yêu của mình luôn đẹp rạng ngời trong mắt mình và thiên hạ phải không nào? Vì thế mà mua quà, chăm sóc crush là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Nhưng mà vẫn có những trường hợp "đắng lòng" xảy ra khiến người ta chỉ biết "ôm tim"
Câu chuyện mới đây được đăng trên trang NEU Confessions đã viral ầm ầm khi một anh chàng tâm sự về việc "đầu tư" cho bạn gái xinh đẹp hẳn lên, ai ngờ cuối cùng lại bị chính crush chủ động "đá" không thương tiếc.
Nguyên văn câu chuyện được chàng trai chia sẻ.
Nội dung câu chuyện như sau:
"Chào mọi người, mình là K52 của trường, đã ra trường được 2,5 năm, mình mới chia tay người yêu được 1 tháng, người yêu mình sinh năm 96 không học NEU, cùng quê với mình thôi. Chuyện là ngày trước chỉ là anh em, mình thích vì tính người yêu mình hơi trẻ con, ngày xưa hay bám mình, mà hồi đó người yêu mình có biết phấn son trang điểm là gì...ko đc xinh xắn như bây giờ.
Lên đại học, mình muốn người yêu mình xinh đẹp hơn, mình đi làm, có chút tiền thì ko mua gì cho mình, mình mua nào là son, phấn, vải vóc, quần áo, mình mua lúc đầu cũng rẻ thôi, sau mới đắt dần tùy thuộc vào số tiền mình làm ra, lương cao thì mua hàng tốt, lúc đầu lương thấp thì mua gọi là có. Vậy là người yêu mình càng ngày càng biết sử dụng mỹ phẩm, xinh đẹp hơn, biết cách ăn mặc hơn, lúc mới lên đại học ko có ai để ý với thích, dạo gần đây lại có rất nhiều người để ý...mình là đàn ông con trai, mình cũng muốn người yêu mình xinh đẹp lên lắm. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong số nhiều người theo đuổi người yêu mình thì có một người bỏ nhiều thời gian ra chăm sóc người yêu mình hơn vì đúng cái thời gian 1,2 năm đầu ra trường, suốt ngày đi làm, có tiền 1 chút thì muốn mua quà cho người yêu vui ko thể ở bên cạnh người yêu mãi đc...vậy đấy, người yêu mình chia tay mình lý do là "Anh ko còn quan tâm em như trước".
Giờ gặp bạn bè, bố mẹ, ai cũng trách mình kiểu đi làm có tiền ko để dành tích lũy, làm nhiều thứ lớn lao mà cứ mua cái này cái kia cho người yêu để rồi người yêu theo người khác mất...nghĩ lại cái sự đời này cũng buồn cười, để người yêu mà xấu xấu 1 chút thì mình thấy người yêu mình cứ khổ khổ mà đầu tư cho người yêu xinh đẹp lên thì lại yêu người khác mất..."
Chỉ sau vài tiếng đăng tải, câu chuyện của cậu bạn này đã nhanh chóng "gom" về hàng nghìn react cũng như share và cả núi comment từ netizen. Đa số mọi người đều vào an ủi và thấu hiểu nỗi đau của anh chàng "đầu tư lỗ" này
Câu chuyện nhận được rất nhiều bình luận từ mọi người.
Nguồn: kenh14.vn