Ôi trời ơi, nghe mà muốn khóc luôn ấy! Hình dung cái garage cũ kỹ nào đó, bên trong là 5 chiếc xe cổ trị giá tận 4 triệu USD (tầm hơn 100 tỷ đồng nha) mà bị bỏ rơi phủ bụi, để chuột chạy tung tăng làm tổ... Đúng kiểu "vứt của giấu vàng" nhưng bản nâng cấp châu Âu luôn
Không biết ông chủ đi đâu mà quên hẳn bộ sưu tập xe của mình, để mấy em xe cổ hiếm nằm ở đó nhiều năm trời. Nội thất thì xuống cấp nặng, chuột làm tổ khắp nơi - cảnh tượng nhìn mà xót xa với những ai mê xe.
Khi đội chuyên gia ô tô vào định giá, ai cũng phải "OMG" vì không tin nổi có người lại để kho báu thế này bị lãng quên. Mấy chiếc xe cổ này giờ như những bảo vật bị thời gian lãng quên, phủ đầy bụi bặm và dấu vết của những "cư dân" bốn chân mới
Chắc ông chủ cũ giàu quá nên... quên mất có mấy chiếc xe này chăng? Hay có chuyện gì đó buồn hơn? Dù sao thì đây cũng là minh chứng cho câu "của nhiều để làm chi" - để rồi cuối cùng thành kho đồ cũ cho chuột ở free
Nguồn: soha.vn
Không biết ông chủ đi đâu mà quên hẳn bộ sưu tập xe của mình, để mấy em xe cổ hiếm nằm ở đó nhiều năm trời. Nội thất thì xuống cấp nặng, chuột làm tổ khắp nơi - cảnh tượng nhìn mà xót xa với những ai mê xe.
Khi đội chuyên gia ô tô vào định giá, ai cũng phải "OMG" vì không tin nổi có người lại để kho báu thế này bị lãng quên. Mấy chiếc xe cổ này giờ như những bảo vật bị thời gian lãng quên, phủ đầy bụi bặm và dấu vết của những "cư dân" bốn chân mới
Chắc ông chủ cũ giàu quá nên... quên mất có mấy chiếc xe này chăng? Hay có chuyện gì đó buồn hơn? Dù sao thì đây cũng là minh chứng cho câu "của nhiều để làm chi" - để rồi cuối cùng thành kho đồ cũ cho chuột ở free
Nguồn: soha.vn