KemSusu5414
New member
Câu chuyện "kinh hoàng" của cô gái này đang khiến dân mạng phải giật mình với chiêu trò chụp ảnh "độc lạ" mùa Tết năm nay nè!
Thời buổi này, giới trẻ giờ ai cũng ngại ngại với mấy dịch vụ chụp ảnh lấy liền ở hội hoa xuân rồi. Lý do thì ez hiểu thôi: smartphone ai cũng có, app chỉnh ảnh thì rải rác khắp nơi, muốn xinh đẹp lung linh chỉ cần vài cái chạm là xong. Ai rảnh đi chụp lấy liền nữa đúng không?
Nhưng mà các chú các cô thợ ảnh cũng biết "đổi đời" theo thời đại, không in ra nữa mà giờ chụp xong gửi file qua Zalo luôn. Giá dao động khoảng 10-20k/tấm. Nhiều bạn trẻ thấy cũng dễ thương nên ủng hộ chút ít. Thế là từ đây, drama bắt đầu nảy sinh, đỉnh điểm là case của cô gái dưới đây - cảm giác như bị "scam" mất trắng 1 triệu!
Story là gần đây trên một group review, có cô gái lên chia sẻ trải nghiệm "không như mơ" khi ủng hộ một chú chụp hình lấy file tại chỗ. Cô bạn kể: "Mình được nhận file qua Zalo, không in ảnh, giá 20k/tấm. Trước đó mình có đọc nhiều bài về các chú chụp ảnh dạo Tết, nên tâm thế lúc đầu là muốn ủng hộ chú thôi."
Nhưng plot twist ở chỗ: ban đầu cô gái chỉ bảo chụp 10 tấm thôi, ai dè sau khi gửi file thì photographer gửi thẳng tay 50 tấm và báo giá... 1 TRIỆU đồng luôn! Cô gái liền lên mạng chia sẻ câu chuyện này để cảnh báo mọi người cẩn thận khi sử dụng các dịch vụ chụp hình kiểu này.
Dân mạng vào cuộc bàn tán sôi nổi:
- "20k/tấm thì không nói mà mấy bác thợ ảnh toàn chụp nhiều hơn thôi. Ví dụ bảo chụp 2 tấm thì chụp lên 6 tấm, 10 tấm chụp lên 50 tấm."
- "Gặp mình thì mình không trả 1 triệu cho 20 phút đó đâu. Đã bảo 10 tấm thì 10 tấm, 200k coi như cuối năm vui vẻ tips thêm 100k. Chụp lên 50 tấm xong đòi 1 triệu thì quá đáng. Khác gì lừa đảo đâu?"
- "Ai kêu ủng hộ mấy người chụp hình thì cứ chụp. Vì mình thấy mấy tụ chụp toàn đứng cãi nhau, kiu chụp 10 tấm mà toàn chụp lố lấy tiền thêm, vậy là lươn lẹo. Vậy thà book mấy người trẻ chụp vừa canh góc đẹp vừa chỉnh ra ảnh đẹp, đúng ý?"
Nguồn: soha.vn