Rớt hàm trước màn "thương lượng" của Tuesday với chính thất: Chị đừng ghét em, về sống chung cho con có bố đi!

51b50037987c7d0a12f7.png


Ối giời ơi, đọc xong câu chuyện này mà muốn "toang" não quá đi! Cặp kè với chồng người ta đến mức có cả con chung rồi, cô Tuesday này còn tự tin nhắn tin cho chính thất với giọng điệu "anh hùng bàn phím", ra vẻ đạo đức giả rồi xin được tha thứ để... cùng chung sống một mái nhà luôn. Trời ơi, khủng hoảng nhận thức level max!

"Giáp thứ 13" hay "Tuesday" là những từ mà hội chị em hay dùng để chỉ những người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhiều người nói dù ở hoàn cảnh nào thì người thứ ba vẫn luôn sai và bị đa số chị em "ném đá" không thương tiếc.

Bởi vì trong chuyện tình cảm thì nói gì cũng được, nhưng sự phản bội vẫn luôn đi kèm với nỗi đau khó lành.

Nó có thể trở thành vết thương đi theo người phụ nữ cả đời nếu không may mắn bị chồng lừa dối, hoặc có kẻ thứ ba thản nhiên ngang nhiên, chỉ trích chính vợ, rồi giả vờ đáng thương để cầu xin sự thương hại, mong được sống chung một nhà với vợ người ta mà không hề xấu hổ như câu chuyện dưới đây.

Bạn của chị vợ đăng đàn trên mạng xã hội kể chuyện giáp thứ 13 trong nỗi bức xúc tràn trề: "Đây là giáp thứ 13 cướp chồng người ta. Trước đây nó đã cướp và phá vỡ 1 gia đình, và người tiếp theo cũng là bạn chung của bồ trước mà nó cướp luôn.

Nó biết rất rõ gia đình người ta vẫn hạnh phúc, và đáng thương hơn là người vợ đang mang thai gần đến ngày đẻ mà nó ngang nhiên cướp chồng người ta, rồi còn lên mặt nữa chứ.

Em này giờ đang ở Sài Gòn, người ở Hà Nội, cướp chồng người ta rồi mà còn kêu không cần danh phận nghe mà rối não. Người vợ anh này đã không thèm đánh nên nó càng lấn tới".

4c116ab0c0019ae75ecc.png


50fc31eaeb033b8ee0c4.png


5300529323b0bc6ba6e2.png


ea50c890c9ea40c94e74.png


1d5afd81fad36d4601ae.png


15b958726138729e625f.png


91f383dcbb78ffff066d.png


Đính kèm dòng tâm sự chất đầy bức xúc của người bạn chị vợ là những tin nhắn lúc thì ngọt ngào, lúc thì tỏ ra yếu đuối, đạo đức giả để mong được tha thứ của cô Tuesday này.

Không chỉ xin người vợ "đừng ghét em", cô còn đưa ra nguyên tắc, lý lẽ cực kỳ giáo điều để "dạy khôn" người vợ, nói đạo lý về nhân quả chi chít, mong người vợ mở lòng chấp nhận cô về chung một nhà, để anh chồng làm ba của cả đám con chung lẫn riêng. Kiểu gì vậy trời?

Điều đáng nói là một mặt thì nói lý lẽ cao siêu, xin được tha thứ, nhưng mặt khác vẫn nhắn tin rủ chồng người ta ăn ở, chung sống cùng mình. Double standard chuẩn không cần chỉnh luôn!

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu về hàng nghìn sự quan tâm của cư dân mạng với phần lớn bình luận từ hội chị em. Ai nấy đều bức xúc thay cho hoàn cảnh của người vợ trẻ.

"Nhìn cô Tuesday kia cũng xinh xắn sáng sủa, có học vấn đàng hoàng mà sao hành xử sai trái quá. Phá vỡ hạnh phúc nhà người ta rồi còn lên giọng rao giảng đạo đức, nhân quả này nọ, rồi lại còn mong về chung sống hòa thuận? Đúng là speechless luôn".

"Tuesday đúng là đứa nào cũng cùng một giọng điệu, nếu thấy có lỗi thì ngay từ đầu đã đừng vồ vào chồng người ta. Đây thì quyến rũ chồng người đến mức có con riêng rồi lại còn xin vợ cả cho được chung sống để con có ba. Thế lúc cướp chồng người có nghĩ đến việc mình đang cướp mất ba của 2 đứa trẻ vô tội kia không?".

"Bây giờ xã hội đúng là loạn thật, đi đâu, đọc đâu cũng nghe nói mấy vụ giật chồng, cướp chồng. Ai đời giáp 13 giờ lại trơ trẽn đến thế. Nhưng nếu đã không còn duyên nữa thì thôi, chỉ trách gã chồng quá lăng nhăng còn cô Tuesday thì quá trâng tráo. Đừng buồn bạn nhé, chuyện gì cũng có luật nhân quả cả thôi".

"Mình mà là chị vợ, mình không đánh ghen cũng không chấp nhận. Chung quy lỗi lớn nhất ở lão chồng, lão hai mang và tham lam thì mới thành ra thế này. Là mình thì sẽ dứt khoát luôn rồi tập trung nuôi con, đấy mới là thương nó. Chứ ở trong môi trường bố mẹ rạn nứt vậy rồi thì con chung - con riêng chỉ làm tổn thương nó hơn thôi. Chồng đã như vậy rồi thì níu làm gì nữa".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top