Mình là fan cứng của Man Utd và Rooney chính là một trong những cầu thủ Quỷ đỏ mà mình yêu thích nhất luôn á. Nhưng dù có mê anh ấy đến mấy đi nữa, thì mình cũng không thể nào chấp nhận được cách xử sự của anh ấy với đội bóng đã từng nâng đỡ anh lên hàng ngôi sao châu Âu Thôi thì một khi đã quyết tâm rồi, anh cứ đi cho đã đi. Có lẽ Man Utd đã chấp nhận buông tay rồi. Mình nghĩ Quỷ đỏ làm như vậy là đúng. Cái gì không còn thuộc về mình thì níu kéo cũng chẳng ích gì.
Mình biết với đẳng cấp hiện tại, anh không thiếu những đội bóng săn đón đâu. Theo thông tin mình đã đọc thì có Arsenal, Chelsea và mới đây là cả Barcelona nữa luôn. Không rõ Barca nghiêm túc tới đâu với thương vụ này, nhưng nghe đâu họ sẵn sàng góp thêm cả David Villa vào deal. Nếu đúng như vậy thật, thì xem chừng Barca cũng đang "bồ kết" anh ra phết đấy
Đến Barca là chọn "cửa tử"
Ở góc độ một người từng hâm mộ anh, dù tức giận – mình vẫn muốn anh tìm được thành công sau khi chia tay Man Utd. Cũng vì lẽ đó, mình ngàn lần can ngăn anh không nên chọn Nou Camp làm bến đỗ nếu không muốn tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình
Mình nghĩ rằng Barca vung tiền mua một cầu thủ như anh để đánh bóng tên tuổi hơn là họ thực sự cần anh, nhất là sau khi đã có được chữ ký của ngôi sao sáng giá Neymar. Với phong độ đỉnh cao hiện tại, mình tin Neymar sẽ được trọng dụng. Còn Messi thì khỏi phải bàn cãi gì nữa. Anh ấy là bất khả xâm phạm luôn á. Vậy anh đến đây để làm gì? Làm nền cho họ tỏa sáng sao?!
Thêm vào đó, anh sinh ra không phải để dành cho tiki-taka đâu. Mình nói vậy không có nghĩa đang underestimate phẩm chất của anh nhé. Đơn giản chỉ là lối đá của anh không phù hợp với phong cách đập – nhả ảo diệu của Barca thôi. Nó đòi hỏi kỹ thuật, sự tỉ mỉ và linh hoạt – điều mà mình tin rằng một cầu thủ thấm nhuần từ nhỏ dòng máu của bóng đá Anh, không thể một sớm một chiều đáp ứng được
Một điều nữa mà có lẽ bản thân anh cũng đã biết rồi. La Liga không phải miền đất lành đối với cầu thủ xứ Sương mù. Những David Beckham, Michael Owen hay Jonathan Woodgate đều là những ví dụ điển hình để anh có thể nhìn vào và rút kinh nghiệm đấy.
Nếu ra đi để rồi chuốc lấy thất bại thì sẽ là nỗi nhục muôn đời không thể rửa hết. Vì vậy anh hãy cân nhắc cẩn thận nha Rooney. Thà rằng cứ sang Arsenal hoặc Chelsea – ít nhất đó còn là lựa chọn an toàn cho sự nghiệp của anh, còn hơn đâm đầu vào "chỗ chết" Nou Camp. Còn "ổn" nhất thì anh biết rồi đấy, chẳng đâu bằng tổ ấm Old Trafford nhà mình
Nguồn: soha.vn