Tuy trận đấu giữa Man United và Everton kết thúc với tỷ số hòa 0-0 khá "tẻ nhạt", nhưng Rooney vẫn cực kỳ vui vẻ nha mọi người!
Wayne Rooney vừa trải qua một đêm cảm xúc lắm luôn ở trận cầu đánh dấu 12 năm gắn bó với áo Quỷ đỏ, với sự góp mặt của CLB cũ Everton.
Tại Old Trafford huyền thoại, các fan đã xếp chữ "Rooney" cực hoành tráng trên khán đài và liên tục hô vang tên anh suốt trận. Dù không thể ghi bàn và phải rời sân từ phút 52, Rooney vẫn hạnh phúc tràn đầy:
Man United 0-0 Everton
"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến trận đấu tối nay. Số tiền chúng tôi thu được sẽ giúp ích cho rất nhiều trẻ em khó khăn, vậy nên đây là một điều đáng tự hào.
Bước ra sân cùng các con là một điều rất đặc biệt đối với tôi. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi muốn cảm ơn Everton và người hâm mộ của họ đã ủng hộ trận đấu này. Cám ơn mọi người rất nhiều.
Cuối cùng, tôi muốn nói với các fan Man United rằng mình đã ở đây được 12 năm, có một sự nghiệp tuyệt vời và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục đến với chúng ta."
Trong trận vinh danh siêu xịn này, HLV Mourinho xếp Rooney đá ở vị trí số 10 sau tiền đạo Ibrahimovic, và chemistry của cả 2 khá ổn đấy!
Trước trận đấu, Ibra cũng đã "thả thính" Rooney cực ngọt:
"Rooney là đối tác hoàn hảo trên hàng công. Cậu ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời và tôi rất vui vì được chơi bên cạnh cậu ấy.
Tôi ở đây và sẽ thi đấu hết mình để cùng Rooney giành chiến thắng. Sự kết hợp giữa chúng tôi chỉ có thành công mà thôi" – Ibra tự tin phát biểu.
Vào ngày 7/8 tới đây tại SVĐ Wembley, Wayne Rooney và các đồng đội sẽ có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên dưới thời Jose Mourinho ở trận tranh Siêu cúp Anh với Leicester City. Hóng quá nha!
Xem thêm ảnh về trận đấu tôn vinh Rooney
Nguồn: soha.vn