Chân sút số 1 của Manchester United bị chứng rụng tóc ngày càng nhiều theo tuổi tác.
Những anh hói đầu không bao giờ mọc tóc
Không có ý châm chọc đâu nha, mà nói thật luôn với các anh em đang bị hói hoặc sắp hói: chúng ta phải đối diện sự thật là đầu hói rõ ràng không thể đẹp và trendy bằng mấy anh tóc xù tóc dài rồi
Ví dụ điển hình là Sir Bobby Charlton - huyền thoại hói đầu của MU và ĐT Anh đây rồi!
Vậy thì việc gì phải chữa làm chi cho tốn tiền! Đầu hói tuy không trendy, nhưng không hẳn là xấu nha. Còn xét về mặt sức khỏe, theo research mới đây của Trường Đại học Washington bên Mỹ, các anh hói giảm được từ 29 đến 45% nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến luôn đó. Quay lại chủ đề bóng đá nào! Trong môn thể thao Vua này không thiếu những anh hùng đầu hói, mà ai cũng tài cả nha.
Danh thủ đầu hói thời nay thì phải kể đến Brad Friedel, Roberto Carlos, Stephen Ireland, Wayne Rooney... còn hồi xưa thì có Zinedine Zidane, Bobby Charlton, Alfredo di Stefano, Attilio Lombardo, Yordan Letchkov, Pierluigi Collina (trọng tài luôn nè), Grzegorz Lato... vân vân và mây mây. Điểm chung của họ: đầu hói, tài năng và... huyền thoại
Bàn về cái đầu của Rooney thôi!
Đầu Rooney hói là có thật đấy. Chân sút số 1 của Manchester United và ĐT Anh bị chứng rụng tóc ở phần trên trán và càng rụng nhiều theo tuổi tác. Dù biết hói đầu chẳng ảnh hưởng gì đến phong độ thi đấu, dù tôn thờ và respect những huyền thoại như Sir Bobby Charlton, nhưng cũng giống các anh em khác, Rooney lại sợ hói, sợ bị gọi là "gã hói" từ miệng của fan yêu Rooney, ghét Rooney hay không yêu không ghét
Thế nên hồi tháng 6/2011, Rooney đã lén lút tìm đến Trung tâm Harley Street Hair ở London để chữa hói bằng khoản tiền lên tới 30.000 bảng (hơn 1 tỉ tiền ta luôn nha) Có tiền có khác, các bác sĩ quyết định cấy tóc và đến mùa giải mới thì Rooney... hết hói.
Tuy nhiên, drama bắt đầu từ đây! Trời phú cho Rooney mái tóc nguyên bản màu vàng, thế mà chẳng biết các bác sĩ làm kiểu gì mà tóc Rooney mọc lên tua tủa với màu xám chẳng ra xám, trắng không ra trắng Chứng kiến cái đầu ấy, người yêu Rooney (Coleen) cho rằng buồn cười vãi. Thà ít tóc mà vàng "nguyên bản" còn hơn là tua tủa màu xám ngoét. Tức là, thà hói còn hơn! Coleen cũng bực lắm, theo nguồn tin từ nhà Rooney thì cô nàng đã đến tận Trung tâm Harley Street Hair để làm ầm lên, đại loại là cầm tiền nặng tay mà làm ăn quá vớ vẩn
Kiệt tác Jedward
Nhưng Rooney không quan tâm đến vàng vàng, xám xám, đen đen hay trắng trắng. Cứ không hói, cứ có tóc là anh vui rồi! Một người bạn của Wayne Rooney tiết lộ với báo giới Anh: "Không chỉ trên sân cỏ, Wayne Rooney còn rất tự tin ở những nơi công cộng từ khi có mái tóc mới".
Quả thế thật đấy! Chẳng biết có phải sợ đánh đầu thường xuyên sẽ dẫn tới rụng tóc, hói đầu hay không, mà trong quá khứ, chân sút cự phách của Quỷ đỏ rất hiếm khi đánh đầu hoặc ghi bàn bằng đầu. Nhưng từ khi được cấy tóc, Rooney rất chịu khó đánh đầu, ví dụ như trong trận mở màn Premier League với West Brom, phút 54, Rooney thực hiện luôn một cú lắc đầu bóng đi cận thành đối phương. Còn trong trận M.U đè bẹp Tottenham ở vòng 2 Premier League, cú đánh đầu của Rooney ở phút 86 thì không thể chê được, nó khiến cho Brad Friedel tuy bực trong bụng nhưng vẫn phải gật gù cái đầu hói mà thán phục cái đầu vừa tạm thời... hết hói
Cựu đội trưởng M.U, Gary Neville thốt lên: "Năm ngoái chúng ta đã được chứng kiến một pha làm bàn bằng đầu của Rooney. Nhưng cái đầu mới của anh ấy mới tạo ra một tuyệt phẩm đáng nhớ". Còn Rooney thì nói, anh đã ghi bàn với cái đầu kiểu Jedward (nghệ danh của cặp anh em ca sĩ nổi tiếng John Paul Grimes và Edward Peter Grimes) và anh sẽ còn ghi nhiều bàn thắng kiểu Jedward nữa trong mùa giải năm nay...
Nguồn: soha.vn