Rooney "flex" tùm lum sau khi bỏ túi 300.000 bảng/tuần

EchBobo7024

New member
6fa2235526f3cfc76928.jpg


Man United đang khủng hoảng vãi chưởng nhưng với Rooney thì anh đang thăng hoa lên làm siêu sao hưởng lương khủng nhất xứ Sương mù luôn á. Thế thì còn chờ gì nữa mà không "flex" cho mọi người nghe!

Nhiệm vụ của một siêu sao ăn lương cao nhất xứ Sương mù như Rooney khỏi phải bàn cãi, tất nhiên là phải đưa Man United vượt qua khủng hoảng và tìm tới các vinh quang rồi. Trước mắt, tiền đạo này đã ghi 1 siêu phẩm xịn sò góp phần giúp Quỷ đỏ thắng Crystal Palace 2-0 và vươn lên đứng trong Top 6 Premier League nha.

Nhưng mà con đường tìm đến vinh quang còn dài lắm á, chứ chưa ai dám chắc liệu Rooney có thể làm đầu tàu dẫn dắt Quỷ đỏ hay không đâu nhé. Bởi thế nên ngay lúc này, nhiệm vụ của tiền đạo người Anh là phải "chém gió" để lấy lòng tin của fan cũng như khích lệ các đồng đội chiến đấu hết mình.

"Bạn luôn muốn chiến thắng. Một danh hiệu là không bao giờ đủ, đặc biệt là ở CLB như Man United. Bạn phải luôn luôn cố gắng để góp mặt trong các trận Chung kết. Cảm giác bạn có khi trở thành nhà vô địch là không thể diễn đạt được. Bạn không bao giờ muốn dừng lại và cố gắng giành chiến thắng mỗi năm. Đó là điều không thể nhưng khi bạn làm được thì vô cùng ngọt ngào", Rooney tuyên bố trước trận gặp Olympiacos ở lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm hôm đó.

5e17738cae96e7a5e5b7.jpg


Tuyên bố của R10 có phần trái ngược khi nhiều người cáo buộc anh đã chơi bóng vật vờ trước khi chính thức được gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ, kèm mức lương 300.000 bảng/tuần và 100% tiền bản quyền hình ảnh luôn á. Đỉnh chưa!

Nhưng dù sao thì ở vị thế mới, mức lương mới, Rooney cũng đã trở lại với đầy đủ nhiệt huyết cho Quỷ đỏ rồi đấy.

"Tôi nghĩ Man United đủ chất lượng để tiến xa tại Champions League. Chúng tôi đang tìm kiếm chiến thắng để lọt vào Tứ kết", chân sút người Anh tỏ ra lạc quan trước chuyến viếng thăm đại diện Hy Lạp.

Trước Rooney, Man United dưới thời David Moyes đã trải qua 2 lần mừng hụt rồi á. Đó là khi tân thuyền trưởng người Scotland mua về Fellaini và Mata. Với 2 hợp đồng tốn kém này, Quỷ đỏ đều chưa trở lại mạnh mẽ như thời Sir Alex Ferguson. Hy vọng khi chi cả đống tiền lương cho R10, Man United sẽ trở lại là một ông lớn thôi!

5e361a449fd3d890a5f3.jpg


df70a544e7c5894c0462.jpg


8ece8192729ce8e91fb0.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top