CherryDev7935
New member
Chiều 31/3 vừa rồi, Kim Jeung-ho - bạn thân của Công Phượng tại CLB Incheon United - đã không thể giữ được nước mắt sau trận thua đau 1-3 trước Suwon Bluewings, dù anh chàng đã ghi được bàn thắng duy nhất cho đội nhà. Xúc động quá đi mất!
Hôm 31/3, trung vệ Kim Jeung-ho đã thi đấu cực kỳ ấn tượng với pha đánh đầu hiểm hóc mang về bàn thắng duy nhất cho CLB Incheon United vào lưới Suwon Bluewings đó nha!
Và có lẽ đó là lý do khiến cầu thủ áo số 44 này không kìm được nước mắt khi đội nhà vẫn phải chịu thua 1-3 trước Suwon Bluewings. Ghi bàn mà vẫn thua thì buồn thật sự
Nhìn thấy roommate rời sân với vẻ mặt buồn thiu, Công Phượng đã chạy ngay đến bên vỗ vai động viên Jeung-ho. Ấm lòng quá trời!
Hành động này cho thấy sự "chăm sóc" mà Jeung-ho hay nhắc đến khi nói về người bạn đến từ Việt Nam của mình. Trung vệ người Hàn Quốc từng share rằng anh rất quý Công Phượng vì tính cách hiền lành và ngây thơ của cậu ấy. Friendship goals thật sự!
Kim Jeung-ho thực sự đã có một ngày thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng.
Nguồn: kenh14.vn