BanhKiki6396
New member
"Cứ thấy ở đâu có một chút manh mối về con, tôi lại chạy đến tìm nhưng rồi lại hụt hẫng đi về", người mẹ 41 tuổi chia sẻ đầy xót xa
**12 năm cạn nước mắt tìm con trai đầu lòng**
Vào một buổi chiều đầu tháng 9/2011, Trần Huy Hoàng (SN 20/8/2006), lúc đó mới tròn 5 tuổi, bỗng dưng biến mất khi đang ngồi xem tivi một mình. Từ đó đến giờ, mẹ của cậu bé là chị Cao Thị Nhường (SN 1982, ở Phú Thọ) mất hết tin tức con. Hơn 10 năm trôi qua, chị Nhường chưa một ngày nào thôi tìm kiếm thông tin về đứa con trai mất tích - giờ đã 17 tuổi rồi
"Tôi vẫn tin con còn sống và đang ở một nơi nào đó chờ tôi tìm thấy", đôi mắt chị đỏ hoe, khuôn mặt gầy guộc khi nhắc đến người con của mình.
Nhớ lại khoảng thời gian con trai đầu lòng mất tích, chị Nhường kể, vì cuộc sống khó khăn, chồng chị lái xe khách đường dài chạy tuyến Bắc - Nam nên thường xuyên phải xa nhà. Chị thì làm công nhân may ở Khu công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) nên quyết định thuê nhà gần công ty cho tiện đi lại, cùng con trai đầu lòng là cháu Hoàng sinh sống tại đây.
Đến năm 2011, khi Hoàng lên 5 tuổi, vì kinh tế khó khăn quá, muốn có thêm thu nhập để nuôi con ăn học, chị Nhường đành gửi con ở nhà chị Cao Thị Kiên (chị gái của chị Nhường, ở khu 5, xã Hương Nha) nhờ chăm sóc giúp để đi làm ăn xa.
"Vào chiều 4/9/2011, Hoàng ở nhà với bà, còn chị Kiên đi làm đồng, chồng chị Kiên đèo hai con nhỏ đi ăn cỗ. Trong lúc bà nấu cơm dưới bếp thì Hoàng ngồi xem tivi trên nhà. Đến khoảng 7h tối, chị Kiên về không thấy cháu đâu, nghĩ chồng chở bé đi chơi cùng các con nên không đi tìm. Sau đó, cả nhà đông đủ vẫn chẳng thấy Hoàng, mọi người mới tìm xung quanh nhưng không thấy. Đêm 4/9, gia đình báo công an. Nhận được điện thoại, vợ chồng tôi về quê gấp ngay, nghe tin con mất tích tôi sụp đổ ngay tại chỗ", chị Nhường nhớ lại những giây phút kinh hoàng đó.
Kể từ đó, hai vợ chồng chị Nhường bỏ cả công việc đi tìm con, cứ thấy chỗ nào cho một chút manh mối là chị lại lao đến nhưng rồi lại thất vọng
"Những ngày đầu, tôi đi gõ cửa từng nhà quanh xã, nhờ anh em bạn bè tìm kiếm. Còn đi dọc hai bờ sông Hồng, nghe ngóng về những trường hợp chết đuối nhưng cả tuần, rồi cả tháng, cả năm tung tích về con vẫn bặt vô âm tín", chị nói.
**Năm nào cũng mua đồ chơi để chờ được đón con về**
Thời gian đó, người mẹ như phát điên lên, năm nào chị cũng mua đồ chơi, để chờ được đón con về. Chị còn mang quần áo cũ của con trai đặt vào một chiếc chảo lớn, đốt lửa rang lên, bởi nghe có người mách làm như vậy "Hoàng thấy nóng ruột mà trở về". Bao nhiêu bộ quần áo bị rang lên như thế nhưng vẫn không có chút thông tin gì về cậu bé.
"Lúc con mất tích, Hoàng có nước da ngăm, cao chừng 1m và nặng khoảng 19-20kg. Bây giờ chắc con đã cao lớn lắm rồi... Ngày trước cháu nhỏ có thể chưa tiếp cận được thông tin nhưng bây giờ cháu cũng đã 17 tuổi, hy vọng cháu đọc được thông tin tôi đang đi tìm cháu bấy lâu nay", chị nghẹn ngào.
Chị Nhường cũng cho biết thêm, chị đã nhờ luật sư vào cuộc để tìm sự trợ giúp, hy vọng sớm có tin về Hoàng. Chị mong một ngày không xa, hai mẹ con sẽ được đoàn tụ
Theo luật sư Lê Hồng Hiển, Đoàn luật sư TP Hà Nội, sau khi đọc thông tin về vụ việc của chị Nhường, luật sư cùng cộng sự đã tiếp cận và trao đổi với chị Nhường. Thông qua những thông tin chị Nhường đã cung cấp, hồ sơ giấy tờ và các đơn từ gửi đến các cơ quan chức năng của Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ trong suốt 12 năm qua. "Qua đánh giá ban đầu, có thể thấy đây không chỉ là sự việc mất tích đơn thuần mà là một vụ việc phức tạp", luật sư Hiển nói.
Nguồn: kenh14.vn