BongXanhNgoan
New member
Hệ thống phòng không tầm xa S-200VE Vega-E của Syria vừa có màn thoát hiểm đỉnh của chóp sau khi bị tiêm kích thế hệ 5 F-35I của không quân Israel "chăm sóc" kỹ càng đấy các bạn ơi!
Chuyện drama này xảy ra vào tháng 10 vừa rồi nè. Hệ thống phòng không S-200VE (được sản xuất từ thời Liên Xô - tức là đồ cổ rồi nhé) của Syria đã không ngại ngần tấn công vào chiếc tiêm kích F-35I của không quân Israel khi ổng bay vào không phận Syria.
Tiêm kích F-35I liền "phản dame" ngay lập tức luôn. Nhưng mà plot twist là trận địa S-200VE của Syria đã trụ vững qua đợt không kích của F-35I một cách ngoạn mục
Các chuyên gia đã phân tích ảnh vệ tinh chụp các trận địa của Lữ đoàn phòng không 16 Syria triển khai gần căn cứ không quân Doumeira (gần thủ đô Damascus) và phát hiện ra các bệ phóng bị tấn công không hề hấn gì cả.
Theo các chuyên gia quân sự, hệ thống phòng không S-200 được Liên Xô phát triển từ thập niên 1960 - tức là "già" hơn cả bố mẹ mình rồi nhưng đến giờ vẫn đủ "khỏe" để đối phó hiệu quả các cuộc tập kích đường không. Respect!
Tạp chí National Interest hôm 27/10 dẫn nguồn tin khu vực cho biết một tiêm kích F-35I của Không quân Israel đã trúng tên lửa phòng không S-200 trong cuộc không kích vào Syria hồi đầu tháng 10.
Chiếc F-35I được cho là hỏng nặng sau khi tên lửa S-200 phát nổ gần máy bay này.
Nhưng mà plot twist tiếp theo nè: phía Israel lại tuyên bố rằng F-35I của họ bị hỏng vì... va chạm với chim trên bầu trời (ai tin nào??) và máy bay đã hạ cánh an toàn. Vậy là hai bên mỗi người một lời rồi đó các bạn!
Nguồn: soha.vn