Ronaldo và Trump: Ai mới là "ông hoàng" đánh thầy giáo thời đi học?

KemSaigon

New member
dc4474b884be759c9b2f.jpg


Ai mà ngờ được, hai ông lớn như Donald Trump và Cristiano Ronaldo lại có điểm chung cực "phá cách": đánh thầy giáo thời đi học! Plot twist không ai ngờ tới luôn á

Ronaldo vác ghế "bay" vào đầu thầy vì bị chọc giọng quê

Không phải ngôi sao nào cũng thích nhớ về thời cắp sách đâu nha. Cristiano Ronaldo là một ví dụ điển hình luôn!

Mẹ Ronaldo - bà Dolores Aveiro kể lại, từ bé CR7 đã lười học kinh khủng, chỉ thích đá bóng thôi. Nhưng lý do sâu xa hơn theo lời bạn thân Jasmine thì là do giọng quê Madeira và ngôn ngữ Mirandese của Ronaldo bị lũ bạn học cười nhạo mãi

5c895d52ff524a6974c4.png


Jasmine tâm sự: "Ở trường, Ronaldo lầm lì, không chơi với ai, học kém nữa. Cậu ấy tức lắm mỗi khi bị chọc nên hay đánh nhau lắm".

Đỉnh điểm là năm 10 tuổi, Ronaldo bị đuổi học vì... vác ghế đập vào thầy giáo Alvaro Ribeiro. Lý do? "Vì ông ấy nhại giọng quê để chọc tôi" - CR7 giải thích sau này khi nổi tiếng rồi.

Và không hề hối hận tí nào, Ronaldo còn khẳng định: "Vậy cũng tốt, vì học cũng không ra gì. Ba thứ tôi nhớ nhất về đường học vấn là: điểm thấp, quậy phá và trốn học"

Trump đấm thầy giáo thâm tím mắt vì... dạy dở

Nếu Ronaldo vác ghế thì Donald Trump lại chơi trội hơn - đấm luôn thầy giáo!

Theo Washington Post, từ hồi còn học tiểu học ở trường Kew-Forest (New York), Trump đã nổi tiếng là "ông trùm" bạo lực, đánh cả bạn lẫn thầy cô

Thầy Charles Walker - cựu giáo viên dạy nhạc từng nhận xét: "Donald là học trò cực kỳ ngỗ ngược và tai quái. Cậu ta dọa đốt trường và có thể làm được đấy". Sợ chưa!

5df5efdc72f2a59a7316.png


Trong cuốn sách "The Art of the Deal" xuất bản năm 1987, Trump thừa nhận luôn: "Từ hồi tiểu học, tôi đã là đứa trẻ hung hãn. Tôi đã đấm giáo viên dạy nhạc, cú đấm đủ mạnh để khiến ông ta thâm tím mắt".

Lý do? "Vì lúc đó tôi nghĩ ông ta chẳng hiểu cái quái gì về âm nhạc mà cũng đòi dạy" Lý do nghe cũng hợp lý phết ha!

Giờ đây họ nghĩ gì về thầy cũ, trường xưa?

Ronaldo giờ xuất hiện thường xuyên ở các trường học, không chỉ ở Madrid mà còn về tận quê nhà Bồ Đào Nha nữa.

Vì ngôn ngữ Mirandese (tiếng quê của Ronaldo) đang có nguy cơ biến mất do giới trẻ Bồ chọc quê, nên từ 2014, giáo sư Emilio Martins mời CR7 làm đại sứ cho chiến dịch "Mirandês for Kids" (Ngôn ngữ Mirandese cho trẻ em).

29b1dd0a6a2b62c20976.png


Các em học sinh tiểu học ở quê Ronaldo giờ được học bài hát ca ngợi thần tượng bằng tiếng Mirandese tên là "Hãy học tập Ronaldo". Tất nhiên là học cách ăn uống khỏe mạnh chứ không phải học đánh thầy giáo nhé

Plot twist: Theo Correio da Manha, đầu năm 2015, Ronaldo còn... hẹn hò cùng lúc 3 cô giáo dạy Mirandese xinh đẹp ở Madeira là Elenara, Silvie Menez và Rosa Escario. Ông anh này strong vãi nha!

c113496a35624e3e51bc.png


Còn Trump thì không được yêu mến như Ronaldo đâu. Khi Trump đắc cử Tổng thống, học sinh, sinh viên và cả giáo viên còn xuống đường biểu tình phản đối luôn á! Chắc sợ ông lại "dùng nắm đấm"

Trong "The Art of the Deal", Trump tự bào chữa: "Tôi không tự hào về việc đánh thầy giáo, nhưng đó là bằng chứng cho thấy tôi sớm có xu hướng phản kháng, dám bảo vệ ý kiến. Giờ đây tôi dùng bộ não thay cho nắm đấm thôi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top