Tưởng gì đá hơng người là ăn chắc, nhưng Juventus vẫn phải gói ghém đồ về sau trận thắng 3-2 trước Porto. Lý do? Luật bàn thắng sân khách cay đắng quá đi!
Juventus giờ chỉ còn cách tự đấm ngực than trời thôi chứ trách ai sau trận đấu trên sân nhà Allianz ở lượt về vòng 1/8 Champions League.
Kết quả này khiến "Bà đầm già thành Turin" chính thức bay màu theo luật bàn thắng sân khách. Nhớ lại trận lượt đi, Porto đã ăn 2-1 ngay trên sân nhà Dragao, và giờ thì cái nợ đó đòi lại rồi!
Với tâm thế "win or go home", Juve đã lao lên tấn công ngay từ đầu và tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 3. Nhưng mà cú đánh đầu cực hiểm của Alvaro Morata vẫn bị thủ môn Agustin Marchesin cản phá đỉnh cao luôn!
Plot twist là đội chủ nhà lại ăn "gáo nước lạnh" cực mạnh sau những pha phản công nguy hiểm của Porto. Phút 17, trung vệ Merih Demiral vào bóng hơi... quá tay với Taremi trong vòng cấm. Trọng tài Bjorn Kuipers không ngần ngại rút còi thổi phạt đền!
Lên chấm 11m, Sergio Oliveira dễ như ăn kẹo, đánh lừa thủ môn Szczesny và mở tỷ số cho đội khách trước!
Giống hệt trận lượt đi, đội bóng của HLV Sergio Conceicao gần như "khóa chặt" hàng công Juventus với sự chỉ đạo xuất sắc từ cựu hậu vệ Real Madrid, ông chú Pepe kỳ cựu!
Bianconeri mới thực sự bung lụa sau hiệp 1 và ghi bàn gỡ nhanh chóng. Phút 49, Chiesa xâm nhập vòng cấm và sút tung lưới Porto sau tình huống phối hợp đẹp mắt với Ronaldo!
Nguồn: kenh14.vn