CocXanh1195
New member
Trông có vẻ CR7 đang tự tin max trước trận chung kết lịch sử, mặc dù phải đụng độ với Pháp ngay trên sân nhà của họ luôn đó!
Lật lại 12 năm trước tại kỳ Euro được tổ chức ở sân nhà, tuy được đánh giá cao hơn nhưng cuối cùng Bồ Đào Nha đã phải nuốt trái đắng khi thua Hy Lạp 0-1 ở trận chung kết rồi.
Đó là giải đấu đỉnh cao đầu tiên CR7 tham dự và chàng trai mới 19 tuổi lúc đó đã khóc như mưa khi đội nhà thất bại. Cảnh tượng nước mắt của Ronaldo lúc đó vẫn khiến nhiều người xót xa đến tận bây giờ
12 năm sau, Ronaldo đã trở thành trụ cột của đội bóng màu bã trầu tại trận chung kết Euro trên đất Pháp và đây rất có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để CR7 có thể lên ngôi vàng châu Âu bởi anh đã ở tuổi 31 rồi.
Trước trận chung kết lịch sử tại Paris, Ronaldo đã khẳng định mặc dù Bồ Đào Nha là đối thủ ưa thích (để thắng) của Pháp tuy nhiên, đây sẽ là lúc để đội nhà thay đổi lịch sử nè!
"Trận chung kết này có quá nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó được vinh quang cùng ĐTQG.
Tôi đã giành được tất cả mọi thứ ở CLB và các danh hiệu cá nhân rồi. Sẽ là tuyệt vời biết bao nếu tôi giành chức vô địch cùng ĐT Bồ Đào Nha.
Tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể làm được, tôi biết những người đồng đội của mình và tất cả người dân Bồ Đào Nha cũng có chung niềm tin đó. Chúng ta cần phải có niềm tin rằng vào ngày Chủ nhật, chúng tôi sẽ tạo nên lịch sử với chức vô địch đầu tiên" - CR7 chia sẻ đầy quyết tâm.
Ở VCK Euro năm nay, ngoại trừ trận thăng hoa trước Xứ Wales ở vòng bán kết thì ở những trận đấu trước đó, Bồ Đào Nha đã trình diễn thứ bóng đá không quá thuyết phục lắm.
Nói về trận thắng Xứ Wales, CR7 phát biểu:
"Đó là kết quả rất tích cực, chúng tôi đã chơi rất tốt và ghi được 2 bàn thắng. Họ (Xứ Wales) là một ĐT tuyệt vời với một HLV xuất sắc. Song chúng tôi đã chơi tốt hơn họ và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Chúng tôi xứng đáng lọt vào trận chung kết!"
Nói về trận chung kết lịch sử với tuyển Pháp trên sân Stade de France vào ngày Chủ nhật tới, số 7 của Bồ Đào Nha đã tuyên bố cực gắt:
"Pháp từng vượt qua Bồ Đào Nha ở các giải đấu trước nhưng tôi tin chúng tôi sẽ đánh bại họ ở trận chung kết lần này"
Nhìn lại 3 cuộc đối đầu giữa Pháp và Bồ Đào Nha ở giải đấu lớn thì thấy "đen" thật:
23/6/1984: Pháp 3-2 Bồ Đào Nha (bán kết EURO)
28/6/2000: Pháp 2-1 Bồ Đào Nha (bán kết EURO)
05/06/2006: Pháp 1-0 Bồ Đào Nha (bán kết World Cup)
Nguồn: soha.vn