ChangKute5717
New member
Hành động vừa qua của Ronaldo khiến hội fan hâm mộ lo lắng muốn xỉu luôn á
Tại trận bán kết Cúp C1 châu Á trước đối thủ Kawasaki Frontale, Al Nassr của Ronaldo đã để thua đáng tiếc 2-3 dù đang được đá trên sân nhà. Kết quả này khiến CR7 lỡ cơ hội chinh phục chiếc cúp xịn nhất bóng đá châu Á cấp CLB, đồng thời đối mặt với viễn cảnh trắng tay ở mùa giải năm nay luôn.
Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo có biểu cảm như sắp khóc nức nở. Chưa hết, máy quay còn bắt được hành động siêu kỳ lạ của siêu sao 40 tuổi. Đứng ở giữa sân, Ronaldo tự nói chuyện một mình suốt 20 giây, tự vung chân đá vào không khí như thể đang đấu với ai đó vậy
"Tôi chưa bao giờ thấy Ronaldo như thế trong quá khứ cả. Hy vọng anh ấy vẫn ổn", một fan lên tiếng đầy lo lắng.
"Thật xót xa cho Ronaldo quá đi. Anh ấy xứng đáng với một chức vô địch lắm rồi", tài khoản khác bày tỏ.
"Ronaldo chắc chắn đang rất buồn rồi", một người comment.
Một số người cho rằng Ronaldo đang tự trách bản thân mình. Ở những phút bù giờ, Ronaldo đã vượt qua được thủ môn đội bạn nhưng lại sút trượt trước khung thành rộng mở, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội nhà ngay trước mắt
Cách đây ít phút, Ronaldo đã có chia sẻ đầu tiên sau trận đấu. "Đôi khi, bạn phải chờ cho giấc mơ của mình. Tôi tự hào với toàn đội và những gì chúng tôi đã làm trên sân. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình này. Sự ủng hộ của bạn có ý nghĩa rất lớn".
Với việc dừng bước ở Cúp C1 châu Á, Ronaldo cùng Al Nassr giờ chỉ còn hy vọng giành danh hiệu tại giải VĐQG mùa này thôi. Tuy nhiên, toàn đội đang đứng thứ 3 và kém đội đầu bảng đến 8 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng. Cơ hội để Al Nassr ngược dòng được cho là rất thấp luôn á
Cristiano Ronaldo gia nhập Al Nassr vào ngày cuối cùng của năm 2022 sau khi chấm dứt hợp đồng với MU, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp khi chuyển đến thi đấu tại Saudi Arabia. Với bản hợp đồng 2,5 năm và mức lương kỷ lục khoảng 200 triệu euro mỗi năm (nghe mà choáng á ), Ronaldo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Anh ra mắt chính thức vào ngày 22/1/2023, ghi bàn đầu tiên trong trận hòa Al-Fateh và lập tức chứng tỏ đẳng cấp với 44 bàn thắng, 13 kiến tạo trong 45 trận trên mọi đấu trường mùa 2023/24, phá kỷ lục ghi bàn tại giải VĐQG với 35 pha lập công.
Mùa giải 2024/25, Ronaldo tiếp tục thăng hoa, ghi 33 bàn sau 37 trận. Dù vậy, hành trình của anh tại Al Nassr chưa thực sự trọn vẹn khi đội bóng liên tục lỡ hẹn với các danh hiệu lớn như Saudi Pro League, King's Cup hay Cúp C1 châu Á
Nguồn: kenh14.vn
Tại trận bán kết Cúp C1 châu Á trước đối thủ Kawasaki Frontale, Al Nassr của Ronaldo đã để thua đáng tiếc 2-3 dù đang được đá trên sân nhà. Kết quả này khiến CR7 lỡ cơ hội chinh phục chiếc cúp xịn nhất bóng đá châu Á cấp CLB, đồng thời đối mặt với viễn cảnh trắng tay ở mùa giải năm nay luôn.
Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo có biểu cảm như sắp khóc nức nở. Chưa hết, máy quay còn bắt được hành động siêu kỳ lạ của siêu sao 40 tuổi. Đứng ở giữa sân, Ronaldo tự nói chuyện một mình suốt 20 giây, tự vung chân đá vào không khí như thể đang đấu với ai đó vậy
"Tôi chưa bao giờ thấy Ronaldo như thế trong quá khứ cả. Hy vọng anh ấy vẫn ổn", một fan lên tiếng đầy lo lắng.
"Thật xót xa cho Ronaldo quá đi. Anh ấy xứng đáng với một chức vô địch lắm rồi", tài khoản khác bày tỏ.
"Ronaldo chắc chắn đang rất buồn rồi", một người comment.
Một số người cho rằng Ronaldo đang tự trách bản thân mình. Ở những phút bù giờ, Ronaldo đã vượt qua được thủ môn đội bạn nhưng lại sút trượt trước khung thành rộng mở, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội nhà ngay trước mắt
Cách đây ít phút, Ronaldo đã có chia sẻ đầu tiên sau trận đấu. "Đôi khi, bạn phải chờ cho giấc mơ của mình. Tôi tự hào với toàn đội và những gì chúng tôi đã làm trên sân. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình này. Sự ủng hộ của bạn có ý nghĩa rất lớn".
Với việc dừng bước ở Cúp C1 châu Á, Ronaldo cùng Al Nassr giờ chỉ còn hy vọng giành danh hiệu tại giải VĐQG mùa này thôi. Tuy nhiên, toàn đội đang đứng thứ 3 và kém đội đầu bảng đến 8 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng. Cơ hội để Al Nassr ngược dòng được cho là rất thấp luôn á
Cristiano Ronaldo gia nhập Al Nassr vào ngày cuối cùng của năm 2022 sau khi chấm dứt hợp đồng với MU, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp khi chuyển đến thi đấu tại Saudi Arabia. Với bản hợp đồng 2,5 năm và mức lương kỷ lục khoảng 200 triệu euro mỗi năm (nghe mà choáng á ), Ronaldo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Anh ra mắt chính thức vào ngày 22/1/2023, ghi bàn đầu tiên trong trận hòa Al-Fateh và lập tức chứng tỏ đẳng cấp với 44 bàn thắng, 13 kiến tạo trong 45 trận trên mọi đấu trường mùa 2023/24, phá kỷ lục ghi bàn tại giải VĐQG với 35 pha lập công.
Mùa giải 2024/25, Ronaldo tiếp tục thăng hoa, ghi 33 bàn sau 37 trận. Dù vậy, hành trình của anh tại Al Nassr chưa thực sự trọn vẹn khi đội bóng liên tục lỡ hẹn với các danh hiệu lớn như Saudi Pro League, King's Cup hay Cúp C1 châu Á
Nguồn: kenh14.vn