SuaMimi9840
New member
Cristiano Ronaldo đang flex cực mạnh vai trò leader, đưa Bồ Đào Nha lên gần World Cup 2018. Còn Lionel Messi? Đang struggle cùng Argentina nè
Ronaldo - Ông hoàng thách thức thời gian
Cuối tuần vừa rồi, khi Bồ Đào Nha làm khách của Hungary, Ronaldo đã chơi xuất sắc vãi. Tuy không ghi bàn, nhưng anh kiến tạo siêu đỉnh cho Andre Silva giúp đội nhà ẵm chiến thắng tối thiểu.
Với đường bóng quyết định cho Andre Silva, Ronaldo đã cán mốc 200 đường kiến tạo thành bàn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp luôn. Khủng vãi!
Trận thắng 1-0 ngay trên sân Hungary giúp Bồ Đào Nha tràn đầy cơ hội dự World Cup 2018 nha.
Hiện tại, Bồ Đào Nha đang xếp nhì bảng B khu vực châu Âu, kém đội đầu bảng Thụy Sĩ có 3 điểm thôi. Cả hai còn trận đối đầu trực tiếp để phân định chiếc vé thẳng tiến đến nước Nga.
Đó là trận đấu mà Ronaldo và hội bạn được đánh giá cao hơn đấy. Họ có lợi thế sân nhà, cùng với các chỉ số phụ vượt trội, nên một chiến thắng ở lượt cuối trước Thụy Sĩ - với bất kỳ tỷ số nào, sẽ đưa Bồ Đào Nha vào VCK ngay.
Cho đến giờ, Ronaldo đang là ngôi sao sáng nhất giai đoạn vòng loại World Cup 2018 ở châu Âu luôn.
CR7 dẫn đầu danh sách ghi bàn với 14 bàn. Có nghĩa là riêng cầu thủ 32 tuổi này đã ghi đến 50% số bàn thắng của Bồ Đào Nha. Carry team thật sự!
Lúc này, trên khắp thế giới, chỉ 2 cầu thủ châu Á là Mohammad Al-Sahlawi (Saudi Arabia) và Ahmed Khalil (UAE) có thành tích tốt hơn Ronaldo. Cả hai đều ghi 16 bàn.
Ronaldo còn đầy cơ hội để cải thiện thành tích vào tháng sau, khi Bồ Đào Nha làm khách của Andorra, trước khi quyết chiến Thụy Sĩ.
Mặc dù sắp 33 tuổi, nhưng rõ ràng tuổi tác không phải vấn đề với Ronaldo. Anh đã ghi 37 bàn sau 37 trận đấu trong năm 2017, cho Real Madrid và Bồ Đào Nha. Đây là hiệu suất mà không cầu thủ nào sánh kịp được. Tỷ lệ 1:1 cực phẩm!
Messi ngồi nhà xem tivi?
Argentina của Messi không có nhiều hy vọng giành vé chính thức đi Nga như Bồ Đào Nha của Ronaldo đâu.
Sau 15 lượt trận khu vực Nam Mỹ, Argentina chỉ giành 23 điểm và xếp thứ 5 thôi. Hiện tại, đội tuyển xứ tango không nắm quyền tự quyết, và nhiều khả năng phải dự vòng play-off. Stress quá trời!
Thậm chí, nếu cứ duy trì hiệu suất trung bình 1,533 điểm/trận, Argentina hoàn toàn có thể bị các đối thủ phía sau vượt mặt, rồi phải ngồi nhà xem World Cup 2018 qua tivi. Tệ vãi!
Khả năng này không nhỏ đâu nha. Bởi vì, Argentina đang rơi vào cảnh ỉ lại Messi và rất ít người chịu làm việc.
Trong 7 trận vòng loại mà Messi thi đấu, Argentina giành 76% số điểm có thể, ghi 12 bàn. Nhưng trong 8 trận mà Leo vắng mặt, chỉ có 3 bàn được ghi, giành 29% số điểm có thể. Chênh lệch quá khủng!
Cuối tuần vừa rồi, Uruguay đã cho thấy, kèm Messi là điều có thể làm được. Quả thực, một cá nhân không thể mãi kéo cả đội bóng lên phía trước.
Cùng với những kết quả nghèo nàn, Argentina còn lập kỷ lục đáng buồn: lần đầu tiên ở một kỳ vòng loại World Cup, đội tuyển xanh - trắng được dẫn dắt bởi 3 HLV khác nhau. Sau Tata Martino đến Edgardo Bauza, và giờ là Jorge Sampaoli. Loạn vãi!
Tình trạng chỉ Messi làm, các đồng đội đi bộ trên sân đã kéo dài trong nhiều năm rồi. Chính vì thế, khoác áo ĐTQG thay vì là niềm tự hào, đang trở thành gánh nặng với Leo.
Nguồn: soha.vn