GấuChúpChíp
New member
Hình ảnh Ronaldo ở ngày ra quân World Cup 2026 đối lập hoàn toàn so với "kình địch" Messi đó các bạn ơi
Bồ Đào Nha vào trận mở màn World Cup 2026 với thế đứng của ứng viên vô địch xịn sò. Đội hình toàn sao khủng từ Bruno Fernandes, Vitinha cho tới Bernardo Silva. Thế mà sau 90 phút đối đầu CHDC Congo, thứ mọi người nhớ nhất không phải sức mạnh tập thể, mà là màn trình diễn... mờ tịt của Cristiano Ronaldo luôn á
Bàn thắng mở tỷ số sớm của Joao Neves tưởng đâu sẽ mở ra một trận thắng dễ như ăn kẹo. Nhưng càng về sau, team Bồ Đào Nha của HLV Roberto Martinez càng bế tắc kinh khủng. Và tâm điểm của sự bế tắc đó chính là Ronaldo – anh gần như "biến mất" giữa rừng hậu vệ Congo. Theo các bản tường thuật sau trận, đội trưởng Bồ Đào Nha không tung ra được cú sút trúng đích nào, còn bỏ lỡ những cơ hội vàng mà đồng đội tạo ra
Dù đã 41 tuổi, tinh thần thi đấu của Ronaldo vẫn đáng nể phết. Anh vừa lập kỷ lục thành cầu thủ ngoài sân lớn tuổi nhất từng đá chính ở World Cup đấy. Nhưng mà bóng đá đỉnh cao không tính điểm bằng những cột mốc lịch sử đâu các bạn êi. Thứ quyết định trận đấu là khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi, và đó chính là thứ Ronaldo không làm được trước Congo
Điều đáng lo hơn là cảm giác Bồ Đào Nha đang phải điều chỉnh cả hệ thống để "phục vụ" Ronaldo thay vì ngược lại. Khi tốc độ không còn, khả năng di chuyển không còn bén như xưa, Ronaldo ngày càng phụ thuộc vào nguồn bóng từ tuyến dưới. Khi những đường chuyền không tới, anh bị cô lập. Khi anh bị cô lập, cả hàng công Bồ Đào Nha cũng trở nên dễ đoán vô cùng
Trong khi đó, Congo lại cho thấy hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Họ phòng ngự siêu kỷ luật, phản công bén như dao cạo và thi đấu với tinh thần không hề sợ đối thủ được đánh giá cao hơn mấy tầng. Yoane Wissa ghi bàn gỡ hòa lịch sử, còn các hậu vệ Congo khiến Ronaldo trải qua một buổi chiều đáng quên
Đương nhiên là sẽ không công bằng nếu đổ hết trách nhiệm lên vai Ronaldo. Bồ Đào Nha nói chung đã chơi dưới chuẩn rồi. Nhưng với vị thế siêu sao số 1, người được kỳ vọng lĩnh xướng hàng công và là biểu tượng của đội tuyển, Ronaldo không thể đứng ngoài những lời chỉ trích này được
World Cup luôn là sân khấu của những khoảnh khắc lớn lao. Trước Congo, Ronaldo không tạo ra khoảnh khắc nào cả luôn. Anh bước vào giải đấu với khát khao chinh phục danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Tuy nhiên, nếu tiếp tục trình diễn như trận đấu vừa rồi, câu chuyện về "điệu nhảy cuối cùng" của Ronaldo có nguy cơ trở thành một bản nhạc buồn hơn là cái kết huy hoàng
Một trận hòa chưa phải thảm họa đâu nhé. Nhưng nó là lời cảnh báo rõ mồn một rồi đấy. Không phải cho Ronaldo của quá khứ, mà cho Ronaldo của hiện tại.
Theo số liệu thống kê, Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần trong suốt 90 phút, thực hiện 3 pha dứt điểm nhưng không cú nào trúng đích. Anh cũng nhiều lần xử lý thiếu chính xác và mất bóng trong những tình huống then chốt
Màn trình diễn nhạt thếch đó khiến Ronaldo chỉ nhận 6,1 điểm từ Sofascore, thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính của Bồ Đào Nha. Con số này phản ánh rõ sự bế tắc của hàng công đội bóng châu Âu trong ngày họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng.
Nhiều ý kiến từ truyền thông châu Âu cho rằng Bồ Đào Nha đang gặp vấn đề khi quá phụ thuộc vào Ronaldo trong các phương án tấn công. Dù vẫn sở hữu kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng lớn, nhưng tuổi tác khiến CR7 không còn duy trì được khả năng di chuyển, tạo đột biến hay gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương như trước kia nữa rồi
Nguồn: soha.vn
Bồ Đào Nha vào trận mở màn World Cup 2026 với thế đứng của ứng viên vô địch xịn sò. Đội hình toàn sao khủng từ Bruno Fernandes, Vitinha cho tới Bernardo Silva. Thế mà sau 90 phút đối đầu CHDC Congo, thứ mọi người nhớ nhất không phải sức mạnh tập thể, mà là màn trình diễn... mờ tịt của Cristiano Ronaldo luôn á
Bàn thắng mở tỷ số sớm của Joao Neves tưởng đâu sẽ mở ra một trận thắng dễ như ăn kẹo. Nhưng càng về sau, team Bồ Đào Nha của HLV Roberto Martinez càng bế tắc kinh khủng. Và tâm điểm của sự bế tắc đó chính là Ronaldo – anh gần như "biến mất" giữa rừng hậu vệ Congo. Theo các bản tường thuật sau trận, đội trưởng Bồ Đào Nha không tung ra được cú sút trúng đích nào, còn bỏ lỡ những cơ hội vàng mà đồng đội tạo ra
Dù đã 41 tuổi, tinh thần thi đấu của Ronaldo vẫn đáng nể phết. Anh vừa lập kỷ lục thành cầu thủ ngoài sân lớn tuổi nhất từng đá chính ở World Cup đấy. Nhưng mà bóng đá đỉnh cao không tính điểm bằng những cột mốc lịch sử đâu các bạn êi. Thứ quyết định trận đấu là khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi, và đó chính là thứ Ronaldo không làm được trước Congo
Điều đáng lo hơn là cảm giác Bồ Đào Nha đang phải điều chỉnh cả hệ thống để "phục vụ" Ronaldo thay vì ngược lại. Khi tốc độ không còn, khả năng di chuyển không còn bén như xưa, Ronaldo ngày càng phụ thuộc vào nguồn bóng từ tuyến dưới. Khi những đường chuyền không tới, anh bị cô lập. Khi anh bị cô lập, cả hàng công Bồ Đào Nha cũng trở nên dễ đoán vô cùng
Trong khi đó, Congo lại cho thấy hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Họ phòng ngự siêu kỷ luật, phản công bén như dao cạo và thi đấu với tinh thần không hề sợ đối thủ được đánh giá cao hơn mấy tầng. Yoane Wissa ghi bàn gỡ hòa lịch sử, còn các hậu vệ Congo khiến Ronaldo trải qua một buổi chiều đáng quên
Đương nhiên là sẽ không công bằng nếu đổ hết trách nhiệm lên vai Ronaldo. Bồ Đào Nha nói chung đã chơi dưới chuẩn rồi. Nhưng với vị thế siêu sao số 1, người được kỳ vọng lĩnh xướng hàng công và là biểu tượng của đội tuyển, Ronaldo không thể đứng ngoài những lời chỉ trích này được
World Cup luôn là sân khấu của những khoảnh khắc lớn lao. Trước Congo, Ronaldo không tạo ra khoảnh khắc nào cả luôn. Anh bước vào giải đấu với khát khao chinh phục danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Tuy nhiên, nếu tiếp tục trình diễn như trận đấu vừa rồi, câu chuyện về "điệu nhảy cuối cùng" của Ronaldo có nguy cơ trở thành một bản nhạc buồn hơn là cái kết huy hoàng
Một trận hòa chưa phải thảm họa đâu nhé. Nhưng nó là lời cảnh báo rõ mồn một rồi đấy. Không phải cho Ronaldo của quá khứ, mà cho Ronaldo của hiện tại.
Theo số liệu thống kê, Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần trong suốt 90 phút, thực hiện 3 pha dứt điểm nhưng không cú nào trúng đích. Anh cũng nhiều lần xử lý thiếu chính xác và mất bóng trong những tình huống then chốt
Màn trình diễn nhạt thếch đó khiến Ronaldo chỉ nhận 6,1 điểm từ Sofascore, thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính của Bồ Đào Nha. Con số này phản ánh rõ sự bế tắc của hàng công đội bóng châu Âu trong ngày họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng.
Nhiều ý kiến từ truyền thông châu Âu cho rằng Bồ Đào Nha đang gặp vấn đề khi quá phụ thuộc vào Ronaldo trong các phương án tấn công. Dù vẫn sở hữu kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng lớn, nhưng tuổi tác khiến CR7 không còn duy trì được khả năng di chuyển, tạo đột biến hay gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương như trước kia nữa rồi
Nguồn: soha.vn