TitCoco8859
New member
Cristiano Ronaldo không kìm được cảm xúc sau khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha vùi dập Uzbekistan. Sau một tuần hứng đủ gạch đá, CR7 gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh: "I'm back" - Anh đã trở lại rồi đây!
CR7 vừa có màn "plot twist" cực mạnh dành cho hội anti-fan. Trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi đã sút tung lưới 2 bàn, góp công lớn đưa đội nhà đến gần vé vào vòng knock-out. Quan trọng hơn, CR7 còn đi vào lịch sử với danh hiệu cầu thủ ĐẦU TIÊN ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp luôn á!
Ngay sau khi trọng tài thổi còi hết trận, camera bắt được khoảnh khắc Ronaldo nhìn thẳng vào ống kính nói: "I'm back". Câu nói này lập tức viral khắp mạng xã hội. Và khi được hội phóng viên hỏi về câu nói này, Ronaldo không ngại ngần: "Để họ đừng quên tôi".
Một câu ngắn gọn nhưng đủ thấm đấy! Mấy ngày vừa rồi, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha liên tục bị "ném đá" sau trận hòa thất vọng với CHDC Congo ở lượt đầu. Nhiều người bảo tuổi tác đã ảnh hưởng đến Ronaldo, thậm chí đặt dấu hỏi liệu anh còn đóng góp được gì cho World Cup 2026 nữa không.
Nhưng trên sân cỏ, CR7 đã trả lời bằng thứ anh làm giỏi nhất: ghi bàn thôi! Khi được hỏi liệu đây có phải cách đáp trả những lời chỉ trích không, Ronaldo vẫn tự tin như thường: "Luôn luôn là như vậy".
Dù là main character của trận đấu, Ronaldo vẫn biết ơn cả team: "Tôi rất happy, nhưng điều quan trọng nhất là màn trình diễn của cả đội và sự tự tin mà chúng tôi thể hiện. Chúng tôi đã phải gánh áp lực cực lớn trong tuần qua. Chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Nhưng toàn đội đã cày cuốc chăm chỉ và tiến bộ rất nhiều".
Theo Ronaldo, chính giai đoạn khó khăn vừa rồi đã giúp Bồ Đào Nha mạnh mẽ hơn. "Đôi khi những điều không tốt lại mang đến kết quả tích cực". Slay!
Hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan không chỉ giúp CR7 lập kỷ lục "đỉnh của chóp" ở World Cup mà còn giúp anh vượt qua huyền thoại Eusébio để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup với 10 bàn thắng.
Tuy nhiên, Ronaldo khẳng định các cột mốc cá nhân chưa bao giờ là ưu tiên số 1. "Phá kỷ lục luôn rất đặc biệt. Nhưng điều quan trọng nhất là giúp đội tuyển đạt được mục tiêu. Mục tiêu hiện tại là vượt qua vòng bảng. Với những gì đang có, tôi nghĩ chúng tôi đã rất gần đó rồi".
Phần cuối buổi phỏng vấn là lúc Ronaldo "thả thính" nhiều nhất. Anh thừa nhận bản thân vừa trải qua một trong những tuần lễ khó khăn nhất từ đầu giải.
"Đó là một tuần đen tối. Có cảm giác như nhiều người nghĩ rằng tôi đã giải nghệ khỏi bóng đá rồi".
Dù vậy, CR7 khẳng định anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. "Tôi vẫn đứng vững, như tôi vẫn luôn làm. Bởi tôi tin vào công việc của mình. Tôi phải thừa nhận mọi thứ không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã trở lại rồi đây".
Nguồn: kenh14.vn
CR7 vừa có màn "plot twist" cực mạnh dành cho hội anti-fan. Trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi đã sút tung lưới 2 bàn, góp công lớn đưa đội nhà đến gần vé vào vòng knock-out. Quan trọng hơn, CR7 còn đi vào lịch sử với danh hiệu cầu thủ ĐẦU TIÊN ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp luôn á!
Ngay sau khi trọng tài thổi còi hết trận, camera bắt được khoảnh khắc Ronaldo nhìn thẳng vào ống kính nói: "I'm back". Câu nói này lập tức viral khắp mạng xã hội. Và khi được hội phóng viên hỏi về câu nói này, Ronaldo không ngại ngần: "Để họ đừng quên tôi".
Một câu ngắn gọn nhưng đủ thấm đấy! Mấy ngày vừa rồi, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha liên tục bị "ném đá" sau trận hòa thất vọng với CHDC Congo ở lượt đầu. Nhiều người bảo tuổi tác đã ảnh hưởng đến Ronaldo, thậm chí đặt dấu hỏi liệu anh còn đóng góp được gì cho World Cup 2026 nữa không.
Nhưng trên sân cỏ, CR7 đã trả lời bằng thứ anh làm giỏi nhất: ghi bàn thôi! Khi được hỏi liệu đây có phải cách đáp trả những lời chỉ trích không, Ronaldo vẫn tự tin như thường: "Luôn luôn là như vậy".
Dù là main character của trận đấu, Ronaldo vẫn biết ơn cả team: "Tôi rất happy, nhưng điều quan trọng nhất là màn trình diễn của cả đội và sự tự tin mà chúng tôi thể hiện. Chúng tôi đã phải gánh áp lực cực lớn trong tuần qua. Chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Nhưng toàn đội đã cày cuốc chăm chỉ và tiến bộ rất nhiều".
Theo Ronaldo, chính giai đoạn khó khăn vừa rồi đã giúp Bồ Đào Nha mạnh mẽ hơn. "Đôi khi những điều không tốt lại mang đến kết quả tích cực". Slay!
Hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan không chỉ giúp CR7 lập kỷ lục "đỉnh của chóp" ở World Cup mà còn giúp anh vượt qua huyền thoại Eusébio để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup với 10 bàn thắng.
Tuy nhiên, Ronaldo khẳng định các cột mốc cá nhân chưa bao giờ là ưu tiên số 1. "Phá kỷ lục luôn rất đặc biệt. Nhưng điều quan trọng nhất là giúp đội tuyển đạt được mục tiêu. Mục tiêu hiện tại là vượt qua vòng bảng. Với những gì đang có, tôi nghĩ chúng tôi đã rất gần đó rồi".
Phần cuối buổi phỏng vấn là lúc Ronaldo "thả thính" nhiều nhất. Anh thừa nhận bản thân vừa trải qua một trong những tuần lễ khó khăn nhất từ đầu giải.
"Đó là một tuần đen tối. Có cảm giác như nhiều người nghĩ rằng tôi đã giải nghệ khỏi bóng đá rồi".
Dù vậy, CR7 khẳng định anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. "Tôi vẫn đứng vững, như tôi vẫn luôn làm. Bởi tôi tin vào công việc của mình. Tôi phải thừa nhận mọi thứ không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã trở lại rồi đây".
Nguồn: kenh14.vn