Cristiano Ronaldo vừa lên tiếng đáp trả cực gắt về cáo buộc "Al Nassr được cơ cấu để vô địch" đó mọi người ơi!
Drama tại Saudi Pro League đang nóng hơn bao giờ hết sau trận cầu căng đét giữa Al Nassr và Al Ahli. Và giờ không chỉ là chuyện tranh bóng trên sân nữa đâu, mà còn có cả màn khẩu chiến "đỉnh của chóp" giữa Ronaldo và trung vệ Merih Demiral nữa á!
Mọi chuyện bắt đầu khi Merih Demiral - tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi cho Al Ahli - công khai diss giải đấu luôn. Sau khi thua sát nút Al Nassr, anh chàng này không ngại ngùng tố luôn ban tổ chức đang "dọn đường" cho đội của Ronaldo lên ngôi vương.
"Mùa nào cũng vậy, dường như có một thế lực đang cố ý thúc đẩy để Al Nassr vô địch. Từ các quyết định của trọng tài đến những sự sắp xếp khác, mọi thứ đều thiếu tính minh bạch," Demiral bức xúc phát biểu, làm dấy lên những hoài nghi về tính công bằng của giải đấu luôn á.
Và Cristiano Ronaldo đã không để yên đâu nha! Anh đã ngay lập tức lên tiếng trong cuộc phỏng vấn sau trận. Thay vì giải thích về các tình huống cụ thể, CR7 chọn cách "tấn công" trực diện vào thái độ thiếu chuyên nghiệp của một bộ phận cầu thủ tại giải đấu.
Siêu sao người Bồ Đào Nha thẳng thắn nhận định: "Tôi đang thấy quá nhiều điều tiêu cực ở cái giải đấu này. Rất nhiều cầu thủ dành thời gian để phàn nàn, chỉ trích trọng tài và đăng tải những thông tin độc hại trên mạng xã hội".
Ronaldo nhấn mạnh rằng việc đổ lỗi cho ngoại cảnh không nằm trong mục tiêu phát triển của bóng đá Saudi Arabia: "Đó không phải là mục tiêu của Saudi Pro League. Chúng ta cần phải dừng lại điều này ngay lập tức. Nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với những giải đấu hàng đầu châu Âu, chúng ta phải hành xử như chuyên nghiệp".
Động thái của Ronaldo được tờ Marca và giới chuyên môn đánh giá là một nỗ lực "dẹp loạn" trên cương vị đại sứ hình ảnh của giải đấu. Ở tuổi 41, CR7 không chỉ chiến đấu vì danh hiệu mà còn đang nỗ lực bảo vệ uy tín cho môi trường bóng đá mà anh đã đặt niềm tin. Xứng đáng là GOAT thật sự!
Nguồn: soha.vn
Drama tại Saudi Pro League đang nóng hơn bao giờ hết sau trận cầu căng đét giữa Al Nassr và Al Ahli. Và giờ không chỉ là chuyện tranh bóng trên sân nữa đâu, mà còn có cả màn khẩu chiến "đỉnh của chóp" giữa Ronaldo và trung vệ Merih Demiral nữa á!
Mọi chuyện bắt đầu khi Merih Demiral - tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi cho Al Ahli - công khai diss giải đấu luôn. Sau khi thua sát nút Al Nassr, anh chàng này không ngại ngùng tố luôn ban tổ chức đang "dọn đường" cho đội của Ronaldo lên ngôi vương.
"Mùa nào cũng vậy, dường như có một thế lực đang cố ý thúc đẩy để Al Nassr vô địch. Từ các quyết định của trọng tài đến những sự sắp xếp khác, mọi thứ đều thiếu tính minh bạch," Demiral bức xúc phát biểu, làm dấy lên những hoài nghi về tính công bằng của giải đấu luôn á.
Và Cristiano Ronaldo đã không để yên đâu nha! Anh đã ngay lập tức lên tiếng trong cuộc phỏng vấn sau trận. Thay vì giải thích về các tình huống cụ thể, CR7 chọn cách "tấn công" trực diện vào thái độ thiếu chuyên nghiệp của một bộ phận cầu thủ tại giải đấu.
Siêu sao người Bồ Đào Nha thẳng thắn nhận định: "Tôi đang thấy quá nhiều điều tiêu cực ở cái giải đấu này. Rất nhiều cầu thủ dành thời gian để phàn nàn, chỉ trích trọng tài và đăng tải những thông tin độc hại trên mạng xã hội".
Ronaldo nhấn mạnh rằng việc đổ lỗi cho ngoại cảnh không nằm trong mục tiêu phát triển của bóng đá Saudi Arabia: "Đó không phải là mục tiêu của Saudi Pro League. Chúng ta cần phải dừng lại điều này ngay lập tức. Nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với những giải đấu hàng đầu châu Âu, chúng ta phải hành xử như chuyên nghiệp".
Động thái của Ronaldo được tờ Marca và giới chuyên môn đánh giá là một nỗ lực "dẹp loạn" trên cương vị đại sứ hình ảnh của giải đấu. Ở tuổi 41, CR7 không chỉ chiến đấu vì danh hiệu mà còn đang nỗ lực bảo vệ uy tín cho môi trường bóng đá mà anh đã đặt niềm tin. Xứng đáng là GOAT thật sự!
Nguồn: soha.vn