BiNana2519
New member
Chỉ 7 phút thôi là CR7 đã xé lưới Uzbekistan rồi nè! Ronaldo không chỉ giúp Bồ Đào Nha gỡ thế bí mà còn khắc tên vào sách kỷ lục World Cup với thành tích mà có lẽ... mai sau khó ai làm được
41 tuổi mà vẫn "ngon" như thế này thì phục sát đất thôi!
Trận Bồ Đào Nha đối đầu Uzbekistan tại bảng K vòng loại World Cup 2026, anh CR7 nhà mình chỉ mất đúng 7 phút để tìm đường vào lưới đối phương. Từ pha bứt tốc và căng ngang chuẩn như "chỉ thêu" của João Cancelo bên cánh phải, đội trưởng Bồ Đào Nha di chuyển cắt mặt hàng thủ Uzbekistan rồi đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Nematov.
Ngay khi bóng chạm lưới, Ronaldo hét lên thật to, dang rộng hai tay ăn mừng với đồng đội. Đây không chỉ là bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, mà còn là khoảnh khắc lịch sử của riêng siêu sao sinh năm 1985 nữa nhé!
Kỷ lục nào cũng... ngon nghẻ hết!
Theo thống kê thì Ronaldo đã trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn trong lịch sử World Cup rồi đó. Nhưng quan trọng hơn, siêu sao người Bồ Đào Nha chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp luôn! Chuỗi thành tích của anh trải dài từ World Cup 2006 tại Đức, 2010 ở Nam Phi, 2014 tại Brazil, 2018 ở Nga, 2022 tại Qatar cho đến World Cup 2026 này.
Thành tích này càng "xịn xò" hơn khi CR7 đã bước sang tuổi 41 mà vẫn giữ vai trò trụ cột trên hàng công của Seleccao. Trước trận gặp Uzbekistan, anh đã bỏ lỡ một cơ hội "ăn chắc" ở phút thứ 4 khi đệm hụt bóng từ đường căng ngang của Nuno Mendes. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Ronaldo kịp "sửa lỗi" bằng pha dứt điểm chuẩn xác quen thuộc trong vòng cấm.
Cả thế giới đều phải ngước nhìn!
Các đồng đội lập tức ùa tới chia vui cùng thủ quân Bồ Đào Nha, trong khi mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt lời khen có cánh dành cho cựu ngôi sao Manchester United, Real Madrid và Juventus.
Ở một giải đấu mà nhiều huyền thoại cùng thế hệ đã giải nghệ từ lâu rồi, Ronaldo vẫn tiếp tục viết thêm những chương mới cho sự nghiệp "huyền thoại" của mình. Và với bàn thắng vào lưới Uzbekistan, anh vừa đặt thêm một cột mốc mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có người đủ "chất" để chạm tới
Nguồn: kenh14.vn
41 tuổi mà vẫn "ngon" như thế này thì phục sát đất thôi!
Trận Bồ Đào Nha đối đầu Uzbekistan tại bảng K vòng loại World Cup 2026, anh CR7 nhà mình chỉ mất đúng 7 phút để tìm đường vào lưới đối phương. Từ pha bứt tốc và căng ngang chuẩn như "chỉ thêu" của João Cancelo bên cánh phải, đội trưởng Bồ Đào Nha di chuyển cắt mặt hàng thủ Uzbekistan rồi đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Nematov.
Ngay khi bóng chạm lưới, Ronaldo hét lên thật to, dang rộng hai tay ăn mừng với đồng đội. Đây không chỉ là bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, mà còn là khoảnh khắc lịch sử của riêng siêu sao sinh năm 1985 nữa nhé!
Kỷ lục nào cũng... ngon nghẻ hết!
Theo thống kê thì Ronaldo đã trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn trong lịch sử World Cup rồi đó. Nhưng quan trọng hơn, siêu sao người Bồ Đào Nha chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp luôn! Chuỗi thành tích của anh trải dài từ World Cup 2006 tại Đức, 2010 ở Nam Phi, 2014 tại Brazil, 2018 ở Nga, 2022 tại Qatar cho đến World Cup 2026 này.
Thành tích này càng "xịn xò" hơn khi CR7 đã bước sang tuổi 41 mà vẫn giữ vai trò trụ cột trên hàng công của Seleccao. Trước trận gặp Uzbekistan, anh đã bỏ lỡ một cơ hội "ăn chắc" ở phút thứ 4 khi đệm hụt bóng từ đường căng ngang của Nuno Mendes. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Ronaldo kịp "sửa lỗi" bằng pha dứt điểm chuẩn xác quen thuộc trong vòng cấm.
Cả thế giới đều phải ngước nhìn!
Các đồng đội lập tức ùa tới chia vui cùng thủ quân Bồ Đào Nha, trong khi mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt lời khen có cánh dành cho cựu ngôi sao Manchester United, Real Madrid và Juventus.
Ở một giải đấu mà nhiều huyền thoại cùng thế hệ đã giải nghệ từ lâu rồi, Ronaldo vẫn tiếp tục viết thêm những chương mới cho sự nghiệp "huyền thoại" của mình. Và với bàn thắng vào lưới Uzbekistan, anh vừa đặt thêm một cột mốc mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có người đủ "chất" để chạm tới
Nguồn: kenh14.vn