GauBobo3402
New member
Các bro này đã phải vượt qua bao nhiêu thử thách sinh tử, từ bệnh tật đến tai nạn kinh hoàng, để rồi leo lên đỉnh cao của làng túc cầu thế giới. Respect max!
8 ngôi sao bóng đá từng suýt chết. Video: Oh My Goal.
1. Ronaldo - Drift lỗi, Ferrari "toang" nhưng vẫn sống sót thần kỳ
Năm 2009, CR7 kể lại là có vệt dầu loang trên đường làm anh mất lái xe. Chiếc Ferrari hơn 200 nghìn bảng (tầm 7 tỷ đồng luôn các bạn ơi ) lao thẳng vào hàng rào chắn trên cao tốc gần sân bay Manchester. Xe xịn thành sắt vụn, nhưng Ronaldo thì... không hề hấn gì, thậm chí chẳng một vết xước nào. Plot armor thật sự!
2. Van Dijk - Từ viêm ruột thừa đến nhiễm trùng thận, gần như game over
Năm 2012, thời điểm Van Dijk mới 20 tuổi và đang chơi cho Groningen (Hà Lan), anh bị một căn bệnh tưởng nhẹ nhưng plot twist: phát hiện viêm ruột thừa + nhiễm trùng thận cùng lúc. Nguy hiểm vãi chưởng! May quá phẫu thuật thành công, không thì bóng đá mất một "tường thành" rồi.
3. Neymar - Tai nạn xe hơi lúc mới... 4 tháng tuổi
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới từng suýt mất mạng từ khi còn... em bé. Lúc 4 tháng tuổi, gia đình Neymar lái xe tới Santos (Brazil) trong mưa như trút nước. Bỗng một xe ngược chiều lao tới, bố anh bẻ lái gấp và đâm vào xe cùng chiều. Trong cơn hỗn loạn, cả nhà không tìm thấy Neymar đâu cả! Cuối cùng có người tìm thấy bé đang mắc kẹt dưới ghế, máu me lênh láng. May mắn sống sót và giờ thành huyền thoại bóng đá. Literally cheating death từ lúc còn baby!
4. Kaká - Ngã xuống bể bơi, suýt nát cột sống
Kaká - chàng trai Brazil vàng ươm, chủ nhân Quả bóng Vàng 2005, từng suýt chia tay sự nghiệp lúc 18 tuổi. Anh trượt chân ngã xuống bể bơi, đầu đập sàn một cái "rầm", cột sống chấn thương nghiêm trọng. Bác sĩ bảo nghỉ 3 tháng không chơi bóng. Thật may chỉ có thế thôi chứ không thì...
5. Peter Crouch - Chèo thuyền lãng mạn thành drama sinh tử
Năm 2009, Crouch (cựu tiền đạo tuyển Anh) cùng vợ là người mẫu Abbey Clancy đi chèo thuyền ở Sardinia (Ý) cho romantic. Nhưng trời đùa giỡn, bão nổi lên dữ dội, mỏ neo lại mắc kẹt. Cảnh tượng "love boat" thành "Titanic 2.0" luôn! May mà dây neo đứt đúng lúc và hai vợ chồng thoát nạn. Phim thật sự!
6. Thiago Silva - Mắc bệnh lao, bị cách ly 6 tháng, suýt bỏ bóng đá
Lúc 20 tuổi, Silva bị giam cầm, cách ly một mình trong bệnh viện ở Moscow (Nga) suốt 6 tháng vì mắc bệnh lao. Mỗi ngày uống hơn 10 viên thuốc + vô số mũi tiêm. Lúc đó anh nghĩ "thôi quit luôn". Sau khi khỏi, CLB cắt hợp đồng, không ai dám nhận vì sợ lây. Nhưng anh không bỏ cuộc, cày cuốc không ngừng nghỉ và giờ là huyền thoại hậu vệ của PSG. Câu chuyện comeback đỉnh của chóp!
7. Fernando Torres - Va chạm cực mạnh, suýt nuốt lưỡi chết ngạt
Khác với các trường hợp trên, Torres gặp nạn ngay trên sân. Sau pha va chạm với cầu thủ Deportivo ở La Liga, anh ngã đập đầu xuống đất cực mạnh, tiếng "ầm" nghe đến tận ngoài đường pitch. Torres bất tỉnh tại chỗ. May có đồng đội lao tới kịp thời, ngăn anh nuốt lưỡi và tử vong trong vô thức. Hú hồn!
8. Petr Cech - Bị đạp vào đầu, lún sọ, từ đó đeo mũ mãi mãi
Năm 2006, fan Ngoại hạng Anh phải chứng kiến một trong những chấn thương đáng sợ nhất lịch sử. Trong trận Reading vs Chelsea, thủ môn Cech lao ra cản phá, nhưng bàn chân phải của Stephen Hunt đạp trúng đầu anh. Cech nằm sân bất động, hôn mê luôn.
Nguồn: kenh14.vn