KunNana8256
New member
Sau khi lập cú đúp cháy lưới Uzbekistan, góp phần giúp đội nhà thắng đậm 5-0, Ronaldo đã được hỏi về khả năng "hẹn hò" Messi ở trận chung kết World Cup 2026. Anh nói luôn:
"Đó sẽ là điều tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất là trận đấu hôm nay. Chúng tôi cần vượt qua vòng bảng và chuẩn bị cho những thử thách phía trước".
Nghe thì có vẻ xa vời, nhưng thực ra kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra đó nha! Tuy nhiên để mọi thứ diễn ra đúng kịch bản, tuyển Bồ Đào Nha có thể sẽ phải... không thắng ở lượt trận cuối
Cụ thể luôn nè: theo phân nhánh đấu mà FIFA đã công bố từ trước giải, đội nhất bảng J và đội nhất bảng K sẽ "chạm mặt" nhau ngay từ tứ kết nếu cả hai cùng thắng ở vòng 1/16 và 1/8.
Hiện tại, tuyển Argentina đã chốt hạ ngôi nhất bảng J rồi. Sau 2 trận, Messi và hội anh em có được 6 điểm, đồng thời thắng đối đầu trước Áo và Algeria. Kể cả nếu thua Jordan ở lượt cuối, Argentina vẫn đứng đầu bảng ngon lành
Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha có 4 điểm sau 2 trận đã đấu tại bảng K. Họ sẽ chờ xem kết quả trận đấu giữa Colombia (3 điểm) và CHDC Congo (1 điểm) để biết thứ hạng của mình trước lượt cuối.
Ở trận đấu quyết định, Ronaldo và đồng đội sẽ chạm trán tuyển Colombia. Nếu nhất bảng, tuyển Bồ Đào Nha có khả năng cao sẽ gặp Argentina ngay từ tứ kết. Khi đó thì gg luôn, kịch bản Ronaldo đấu Messi ở chung kết sẽ không thể trở thành hiện thực rồi
Để kịch bản trong mơ xảy ra, tuyển Bồ Đào Nha phải kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng K mới được. Khi đó, họ sẽ rơi vào một nhánh đấu hoàn toàn khác. Đối thủ của họ tại vòng 1/16 sẽ là đội nhì bảng L (bảng đấu của tuyển Anh).
Sau đó, Bồ Đào Nha và Argentina sẽ chỉ chạm trán nhau nếu cả hai cùng thắng và thẳng tiến tới trận chung kết.
Tất nhiên, đây là kịch bản còn rất xa với rất nhiều biến số có thể xảy ra. Bản thân Ronaldo cũng chỉ bày tỏ sự trân trọng nếu có thể gặp Messi ở chung kết, chứ đó không phải là mục tiêu lớn nhất mà anh hướng đến.
Với CR7, chắc chắn thành tích của tập thể tuyển Bồ Đào Nha mới là điều quan trọng nhất. Đội bóng này sẽ quyết chiến ở lượt cuối để khẳng định vị thế và giành lấy ngôi đầu bảng, sau đó sẵn sàng chờ đón những thử thách tại vòng đấu loại trực tiếp.
"Tôi không quan tâm người khác làm gì. Mbappe cũng ghi bàn, Haaland cũng vậy. Tôi thường nói với các đồng đội rằng không thể kiểm soát những gì diễn ra bên ngoài. Một phẩm chất quan trọng là kiểm soát chính mình. Tôi luôn cố gắng làm điều đó. Chỉ trích có thể trở thành cơ hội để cải thiện.
Tôi rất vui khi ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất là những gì đội bóng đã thể hiện và sự tự tin mà chúng tôi có được. Cả tuần qua chúng tôi phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích và biết điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, toàn đội đã làm việc tốt và cải thiện đáng kể. Đôi khi nghịch cảnh lại mang đến điều tích cực", Ronaldo chia sẻ sau trận thắng Uzbekistan 5-0.
Nguồn: soha.vn
"Đó sẽ là điều tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất là trận đấu hôm nay. Chúng tôi cần vượt qua vòng bảng và chuẩn bị cho những thử thách phía trước".
Nghe thì có vẻ xa vời, nhưng thực ra kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra đó nha! Tuy nhiên để mọi thứ diễn ra đúng kịch bản, tuyển Bồ Đào Nha có thể sẽ phải... không thắng ở lượt trận cuối
Cụ thể luôn nè: theo phân nhánh đấu mà FIFA đã công bố từ trước giải, đội nhất bảng J và đội nhất bảng K sẽ "chạm mặt" nhau ngay từ tứ kết nếu cả hai cùng thắng ở vòng 1/16 và 1/8.
Hiện tại, tuyển Argentina đã chốt hạ ngôi nhất bảng J rồi. Sau 2 trận, Messi và hội anh em có được 6 điểm, đồng thời thắng đối đầu trước Áo và Algeria. Kể cả nếu thua Jordan ở lượt cuối, Argentina vẫn đứng đầu bảng ngon lành
Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha có 4 điểm sau 2 trận đã đấu tại bảng K. Họ sẽ chờ xem kết quả trận đấu giữa Colombia (3 điểm) và CHDC Congo (1 điểm) để biết thứ hạng của mình trước lượt cuối.
Ở trận đấu quyết định, Ronaldo và đồng đội sẽ chạm trán tuyển Colombia. Nếu nhất bảng, tuyển Bồ Đào Nha có khả năng cao sẽ gặp Argentina ngay từ tứ kết. Khi đó thì gg luôn, kịch bản Ronaldo đấu Messi ở chung kết sẽ không thể trở thành hiện thực rồi
Để kịch bản trong mơ xảy ra, tuyển Bồ Đào Nha phải kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng K mới được. Khi đó, họ sẽ rơi vào một nhánh đấu hoàn toàn khác. Đối thủ của họ tại vòng 1/16 sẽ là đội nhì bảng L (bảng đấu của tuyển Anh).
Sau đó, Bồ Đào Nha và Argentina sẽ chỉ chạm trán nhau nếu cả hai cùng thắng và thẳng tiến tới trận chung kết.
Tất nhiên, đây là kịch bản còn rất xa với rất nhiều biến số có thể xảy ra. Bản thân Ronaldo cũng chỉ bày tỏ sự trân trọng nếu có thể gặp Messi ở chung kết, chứ đó không phải là mục tiêu lớn nhất mà anh hướng đến.
Với CR7, chắc chắn thành tích của tập thể tuyển Bồ Đào Nha mới là điều quan trọng nhất. Đội bóng này sẽ quyết chiến ở lượt cuối để khẳng định vị thế và giành lấy ngôi đầu bảng, sau đó sẵn sàng chờ đón những thử thách tại vòng đấu loại trực tiếp.
"Tôi không quan tâm người khác làm gì. Mbappe cũng ghi bàn, Haaland cũng vậy. Tôi thường nói với các đồng đội rằng không thể kiểm soát những gì diễn ra bên ngoài. Một phẩm chất quan trọng là kiểm soát chính mình. Tôi luôn cố gắng làm điều đó. Chỉ trích có thể trở thành cơ hội để cải thiện.
Tôi rất vui khi ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất là những gì đội bóng đã thể hiện và sự tự tin mà chúng tôi có được. Cả tuần qua chúng tôi phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích và biết điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, toàn đội đã làm việc tốt và cải thiện đáng kể. Đôi khi nghịch cảnh lại mang đến điều tích cực", Ronaldo chia sẻ sau trận thắng Uzbekistan 5-0.
Nguồn: soha.vn