BongMan2k7
New member
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang trải qua hành trình giống nhau đến lạ ở giải đấu cấp châu lục có thể là cuối cùng của cả hai. Plot twist đời thật đây rồi các bạn ơi!
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là những cầu thủ vĩ đại nhất của thế kỷ 21 - điều này ai cũng phải gật đầu mà. Dù thi đấu ở 2 lục địa khác nhau, nhưng hành trình của cả 2 dường như luôn giao nhau tại 1 điểm kỳ lạ nào đó. Tháng 6/2024, 2 siêu sao thế giới bước vào giải đấu cấp châu lục mà nhiều khả năng sẽ là lần cuối họ tham dự. Buồn ghê luôn á!
Flashback về năm 2021: Thời "oanh tạc" còn nguyên vẹn
Cách đây 3 năm, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha chinh chiến tại EURO, còn Messi dẫn đầu hàng công của Argentina tại Copa America. Lúc đó 2 cầu thủ bước vào giải đấu với phong độ không cao lắm, chỉ ghi lần lượt 1 (Ronaldo) và 2 (Messi) bàn thắng tại vòng loại World Cup khu vực thôi.
Nhưng rồi họ comeback mạnh mẽ luôn! Cả hai đều "nổ súng" trong ngày ra quân EURO và Copa America. Ronaldo lập 1 cú đúp vào lưới Hungary, còn Messi ghi bàn trong trận hòa 1-1 trước Chile. Ronaldo tuy dừng bước tại vòng 16 đội trước Pháp, nhưng vẫn có giải đấu thành công với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo.
Lionel Messi làm được nhiều hơn thế nữa. Anh ghi 4 bàn và có 5 kiến tạo, đưa Argentina tiến tới trận chung kết - nơi họ đánh bại chủ nhà Brazil để giành chức vô địch Copa America. Vibes lúc đó còn quá đỉnh!
Fast forward 2024: Khi tuổi tác không tha ai
Năm 2024, Ronaldo đánh mất chính mình tại kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp, và màn thể hiện của Messi tại Mỹ cũng không kém thất vọng. Nghe mà thương quá trời!
Sau 4 trận đấu, Ronaldo là cầu thủ sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao nhất giải (2.75) nhưng... chưa ghi bàn nào luôn. Messi cũng tịt ngòi tại vòng bảng dù chơi đủ 180 phút ở 2 trận đầu tiên. Anh được HLV Lionel Scaloni cho nghỉ ở lượt trận cuối gặp Peru.
Plot twist ở vòng knock-out: Penalty nightmare
Bước tới vòng 16 đội, Ronaldo thi đấu thất vọng trước đối thủ Slovenia. Anh được trao trọng trách đá phạt đền ở phút 104. Tuy nhiên, cựu sao Real Madrid không thể đánh bại Jan Oblak từ chấm 11m, đẩy Bồ Đào Nha vào loạt đá luân lưu may rủi.
Thêm 1 điểm chung thú vị nữa nhé: Jan Oblak là một trong hai thủ môn trên thế giới từng cản phá phạt đền của cả 2 siêu sao này đấy!
Ronaldo gọi và Messi lập tức trả lời ngay. Tại tứ kết Copa America, Argentina bị Ecuador cầm hòa 1-1 và buộc phân định thắng thua bằng penalty. Lionel Messi đánh lừa thủ môn đối phương bằng cú đá panenka, nhưng bóng đi dội xà ngang. Trùng hợp đến sởn da gà luôn!
May mắn còn có "thần hộ giá" phía sau
Rất may cho Ronaldo và Messi khi sau lưng họ vẫn còn những vị "thần bảo hộ" - Diogo Costa và Emiliano Martinez. Thủ môn Bồ Đào Nha cứu 3 quả phạt đền liên tiếp trước Slovenia, còn "Dibu" cản phá 2 cú đá của Ángel Mena và Alan Minda. Đây đã là lần thứ 6 liên tiếp thủ thành Martinez chiến thắng tại loạt luân lưu. Respect cho 2 anh thủ môn quá đi!
Tương lai nào cho 2 huyền thoại?
2 siêu sao sẽ có mặt tại tứ kết của 2 giải đấu hàng đầu châu lục. Nhiều người đã mơ về viễn cảnh Ronaldo và Messi chạm trán nhau tại chung kết Finalissima 2025 - trận đấu giữa nhà vô địch EURO và vô địch Copa America. Tưởng tượng cái ending đó xịn không mọi người!
Bồ Đào Nha cần vượt qua tuyển Pháp lúc 2h ngày 6/7 (theo giờ Việt Nam) nếu muốn viễn cảnh này xảy ra. Tại Mỹ, Messi và các đồng đội vẫn còn cách chức vô địch 2 trận đấu. Đối thủ tại chung kết của Argentina nhiều khả năng là Uruguay hoặc Brazil.
Nguồn: kenh14.vn