Chắc hẳn cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng các cầu thủ và fan Real Madrid sau trận chung kết Champions League rồi!
Thế là không có lời nguyền nào cản nổi Real Madrid đâu nha! Zidane và hội anh em đã nghiền nát Juventus với tỷ số 4-1, vô địch Champions League 2016/17 siêu thuyết phục. Họ chính là đội bóng đầu tiên làm được chuyện này sau 25 năm đó các bạn ơi!
"Tôi biết chúng tôi rất mạnh và thực tế đã chứng minh điều đó rồi. Real Madrid vô địch rồi nè, đây là happy ending hoàn hảo cho cả mùa giải luôn.
Cả đội làm việc quá xuất sắc. Giờ tôi đang cực kỳ hạnh phúc ý. Chúng tôi là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League hai năm liền đó nha. Tôi cũng ghi thêm được hai bàn thắng nữa. Vui vì có cúp, lại vui vì làm vua phá lưới giải luôn.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn siêu to khổng lồ đến fan hâm mộ. Các bạn chính là động lực khủng để Real Madrid chiến đấu từ đầu đến cuối Champions League. Real Madrid thắng rồi, chúng tôi là nhà vô địch" - Ronaldo hào hứng chia sẻ sau trận đấu.
"Mùa giải này quá tuyệt vời luôn, phải chúc mừng CLB cùng các cầu thủ thôi. Họ đã làm việc cực kỳ chăm chỉ và xuất sắc để có được thành tích khủng hôm nay" - HLV Zidane bày tỏ.
Khi được hỏi liệu có phải là HLV giỏi nhất thế giới không, Zidane đỏ mặt và lập tức từ chối: "Không không, chẳng phải đâu mọi người đừng nghĩ thế. Bây giờ thì cùng tận hưởng không khí vô địch thôi nào". Khiêm tốn quá đi thôi!
Trận chung kết diễn ra ngay tại quê nhà của Gareth Bale luôn á. Cầu thủ người xứ Wales được thay vào sân từ ghế dự bị nha.
"Chúng tôi đã tạo ra lịch sử và đang tận hưởng những khoảnh khắc đáng giá này đây. Khung cảnh hiện tại quá là tuyệt vời. Thành phố đã tổ chức một sự kiện siêu to siêu khổng lồ thật sự hoàn hảo.
Thắng ngay tại sân nhà là cảm giác không thể tin được luôn. Mùa giải này có nhiều điều khó khăn lắm. Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi và đây là thành quả xứng đáng" - Bale tâm sự.
Còn về phía Juventus, dù chiến đấu rất kiên cường nhưng họ vẫn không thể vượt qua Real Madrid quá mạnh.
"Đây chắc chắn là nỗi thất vọng cực lớn vì tôi tin đội bóng sẽ thắng ở Champions League. Chúng tôi chơi hiệp 1 thật sự xuất sắc, tạo áp lực lên Real Madrid.
Tuy nhiên sau đó mọi thứ không diễn ra theo kịch bản của Juventus nữa. Chúng tôi đã không đủ may mắn để vô địch. Dù sao Real Madrid cũng xứng đáng với danh hiệu này" - Thủ thành Buffon nói trong nước mắt. Đau lòng quá!
"Tôi chỉ có thể chúc mừng các cầu thủ và nói rằng đội sẽ comeback mạnh mẽ hơn vào mùa giải tới.
Chúng tôi đều muốn mạnh mẽ hơn nữa, từng ngày, từng tuần, từng mùa, cần phải cố gắng nhiều hơn để giành được danh hiệu này.
Đây không phải lúc để phân tích chi tiết trận đấu. Tôi chỉ biết nói rằng mình rất tự hào về các cầu thủ Juventus" - Chủ tịch CLB Juventus Andrea Agnelli bày tỏ.
Nguồn: soha.vn